Một du khách Việt Nam đã có ba lần đến thăm ngôi làng nhỏ nằm trên miệng núi lửa ở đảo Jeju, Hàn Quốc, và mỗi lần đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như trong truyện cổ tích.
Ngôi làng trên núi lửa
Ngôi làng có tên là Seongsan Ilchulbong, nằm trên một ngọn núi lửa đã tắt ở phía đông đảo Jeju. Nơi đây nổi tiếng với cảnh bình minh tuyệt đẹp và những ngôi nhà đá truyền thống. Du khách Việt, chị Nguyễn Thị Hương, chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh ngoạn mục. Lần thứ hai và thứ ba, tôi vẫn cảm thấy như lần đầu, vì vẻ đẹp của nó không bao giờ nhàm chán."
Trải nghiệm khó quên
Chị Hương kể lại rằng, để lên được làng, du khách phải leo khoảng 400 bậc thang. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh, mọi mệt mỏi đều tan biến trước khung cảnh hùng vĩ của biển cả và những cánh đồng xanh mướt. "Cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích, nơi có những ngôi nhà nhỏ xinh, những bức tường đá và những con đường uốn lượn", chị nói.
Vẻ đẹp bốn mùa
Mỗi mùa, ngôi làng lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Mùa xuân, hoa cải vàng rực rỡ; mùa hè, cây cối xanh tươi; mùa thu, lá phong đỏ rực; và mùa đông, tuyết phủ trắng xóa. Du khách có thể tham quan làng quanh năm, nhưng thời điểm đẹp nhất là vào lúc bình minh, khi mặt trời mọc từ biển, chiếu sáng toàn bộ ngôi làng.
Lời khuyên cho du khách
Chị Hương khuyên rằng, để có trải nghiệm tốt nhất, du khách nên đến sớm để tránh đông đúc và mang theo giày thoải mái để leo núi. Ngoài ra, hãy dành thời gian khám phá những con đường nhỏ và trò chuyện với người dân địa phương để hiểu thêm về văn hóa nơi đây. "Đây là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến Jeju", chị nhấn mạnh.
Seongsan Ilchulbong đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2007, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, ngôi làng trên núi lửa này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng bất kỳ ai ghé thăm.



