Giai thoại hậu trường RoboCop: Chiếc bánh Oreo suýt khiến cảnh quay đình trệ
Trong làng điện ảnh Hollywood, những câu chuyện hậu trường về phương pháp nhập vai của diễn viên thường gây tò mò, nhưng ít ai ngờ rằng một bộ phim kinh điển như RoboCop lại suýt bị trì hoãn chỉ vì một món ăn vặt nhỏ bé. Gần đây, một giai thoại thú vị liên quan đến nam diễn viên Peter Weller và chiếc bánh Oreo đã được tiết lộ, làm sáng tỏ những khoảnh khắc khó tin đằng sau hậu trường.
Sự kiện bất ngờ tại trường quay nhà máy thép
Câu chuyện được Randy E. Moore, chuyên gia hiệu ứng đặc biệt và trưởng bộ phận đạo cụ của RoboCop, kể lại trong một cuộc phỏng vấn với Far Out Magazine. Theo Moore, sự việc xảy ra khi đoàn phim đang quay cảnh tại bối cảnh nhà máy thép, một địa điểm quan trọng trong phim. Lúc đó, Peter Weller – người vào vai cảnh sát Alex Murphy sau khi biến thành RoboCop – đang đứng ở tầng trên chuẩn bị diễn.
Moore mang theo một chồng tám chiếc bánh Oreo khi lên để giao vũ khí đạo cụ cho Weller. Ông thông báo chốt an toàn đã mở và sẵn sàng ghi hình. Tuy nhiên, thay vì nhận súng, Weller bất ngờ tuyên bố: “Robo muốn một chiếc Oreo”. Moore, với tư cách người phụ trách đạo cụ, từ chối vì cho rằng nhân vật robot không cần ăn bánh, nhưng đề nghị Weller tự lấy nếu muốn.
Cuộc đối đầu căng thẳng và giải pháp bất ngờ
Không hài lòng, Weller bước đến lan can và hét lớn xuống trường quay: “Robo muốn một chiếc Oreo!”, như một cách gây áp lực. Tình huống trở nên nóng bỏng khi Moore kiên quyết không nhượng bộ, coi đây là hành động trẻ con. Thay vì đưa bánh, ông quyết định nhét cả tám chiếc Oreo vào miệng mình, khiến Weller tức giận.
May mắn thay, một thành viên khác trong đoàn phim đã đưa cho Weller một chiếc Oreo, giúp cảnh quay tiếp tục mà không bị trì hoãn lâu. Điều thú vị là trong những năm sau, Peter Weller hoàn toàn phủ nhận sự việc, nói rằng ông không nhớ và không hiểu Moore đang nói gì.
Di sản lâu dài của RoboCop và những dự án tương lai
Ra mắt năm 1987 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Paul Verhoeven, RoboCop nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng hành động, kết hợp yếu tố xã hội sắc bén. Thành công dẫn đến hai phần tiếp theo vào năm 1990 và 1993, nhưng không thể vượt qua bản gốc. Năm 2014, bản làm lại với Joel Kinnaman cũng không đạt kỳ vọng.
Tuy nhiên, thương hiệu RoboCop vẫn chưa kết thúc. Từ năm 2018, MGM khởi động dự án RoboCop Returns, tiếp nối cốt truyện phần đầu, với biên kịch Ed Neumeier tham gia. Ban đầu, đạo diễn Neil Blomkamp được giao nhiệm vụ, nhưng sau đó rút lui và Abe Forsythe thay thế. Ngoài ra, năm 2023, Prime Video xác nhận phát triển loạt phim truyền hình lấy cảm hứng từ RoboCop, dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.
Bài học từ những điều nhỏ bé
Dù câu chuyện Oreo có thật hay chỉ là ký ức khác biệt, nó vẫn là một giai thoại hấp dẫn, minh họa rằng ngay cả những tác phẩm điện ảnh vĩ đại cũng có thể đối mặt với rắc rối từ những chi tiết tưởng chừng không đáng kể. RoboCop tiếp tục sống trong lòng người hâm mộ, và những câu chuyện như thế này góp phần làm phong phú thêm di sản của nó.



