Bé gái 3 tuổi mắc ung thư máu: Lời kêu cứu xé lòng
Một bé gái 3 tuổi tại Hà Nội mắc bệnh ung thư máu, thường xuyên kêu lên: 'Mẹ ơi cứu con, con đau' trong những cơn đau hành hạ. Câu chuyện của bé khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Chi tiết về bệnh tình của bé
Theo thông tin từ gia đình, bé được chẩn đoán mắc ung thư máu (bệnh bạch cầu) từ tháng 4/2023. Từ đó đến nay, bé phải trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị khiến cơ thể suy nhược. Mỗi khi đau, bé thường gọi mẹ và nói: 'Mẹ ơi cứu con, con đau'. Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ bé, chia sẻ: 'Nhìn con đau đớn mà lòng tôi như xé. Tôi chỉ mong có phép màu để con khỏi bệnh.'
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Gia đình bé vốn có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Bố mẹ bé làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Chi phí điều trị ung thư lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Hiện tại, bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng gia đình đã vay mượn khắp nơi và không còn khả năng chi trả.
Kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng
Trước hoàn cảnh thương tâm, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Một số tổ chức từ thiện cũng đã kêu gọi quyên góp. Chị Hoa mong muốn: 'Tôi hy vọng mọi người hãy giúp đỡ con tôi, dù chỉ một chút cũng là niềm hy vọng lớn lao.' Tính đến nay, số tiền quyên góp được mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ chi phí điều trị.
Tình trạng sức khỏe hiện tại
Theo bác sĩ điều trị, bé đang trong giai đoạn nguy kịch, cần tiếp tục hóa trị và ghép tủy. Chi phí ghép tủy ước tính khoảng 500 triệu đồng. Nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng của bé có thể bị đe dọa. Gia đình bé kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để cứu sống bé.



