Táo Quân Dừng Sóng Sau 20 Năm, Khán Giả Tiếc Nuối Trong Tết Bính Ngọ 2026
Một trong những điều đáng tiếc nhất với khán giả Việt Nam trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 là việc chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân hàng năm đã chính thức dừng lại sau hai thập kỷ phát sóng. Trong suốt những năm qua, Táo Quân không chỉ là chương trình mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả, mà còn trở thành một dịp đặc biệt để nhìn lại những sự kiện nổi bật trong năm, từ văn hóa xã hội đến chính trị và thể thao, thông qua diễn xuất tài tình của dàn diễn viên hài gạo cội.
Chương Trình Mới Quảng Trường Mùa Xuân Gây Thất Vọng
Năm nay, thay vì Táo Quân quen thuộc, khán giả được chào đón bởi chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Quảng Trường Mùa Xuân với nội dung hoàn toàn mới. Đây là một sản phẩm kết hợp đa dạng giữa tiểu phẩm hài kịch, ca nhạc, và những câu chuyện đời sống từ miền xuôi đến miền ngược. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã không nhận được sự ủng hộ từ phía người xem.
Chính vì thể loại của chương trình quá đa dạng, khán giả cảm thấy bị "khớp" khi phải chuyển đổi liên tục giữa diễn kịch, trò chuyện và các tiết mục ca nhạc xưa. Sự lộn xộn trong cấu trúc khiến nhiều người không thể theo dõi một cách trôi chảy.
Nhân Vật Mới Không Thể Kết Nối Với Khán Giả
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân vật như Nam Tào - Thiên Lôi và bộ ba Táo Ông Táo Bà cũng nhận được sự chú ý, nhưng không phải theo cách tích cực. Trong khi những năm trước, Táo Quân là hành trình lên Thiên đình báo cáo công tác cả năm một cách hài hước và sâu sắc, thì năm nay, khán giả xem mãi vẫn không hiểu các nhân vật này đang diễn điều gì.
Nội dung trong câu chuyện của Táo Ông Táo Bà có đề cập đến việc sáp nhập và tinh giản, nhưng lại thiếu chiều sâu, đồng thời diễn xuất kém duyên không thể mang lại tiếng cười. Bộ ba Táo Ông - Táo Bà do Trần Thanh Sơn, Trung Ruồi và Lưu Huyền Trang thể hiện bị chê là nhạt nhẽo và thiếu sức hút.
Phản Ứng Tiêu Cực Từ Cộng Đồng Mạng
Trên các trang mạng xã hội, khán giả đã "kêu trời" vì nội dung của Quảng Trường Mùa Xuân quá nhạt và lộn xộn. Nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng:
- "Mang ngay Táo Quân trở lại giùm em"
- "Không chấm điểm cho chương trình này nổi vì quá nhạt"
- "Phải bật lại Táo Quân để xem chứ không thẩm nổi cái chương trình này"
- "Xem không hiểu đang diễn gì, cứ tạp nham kiểu gì ấy"
Khán giả còn so sánh chương trình với "chè thập cẩm lai với trà sữa và nước sâm", cho rằng nó pha tạp quá nhiều thể loại mà không đạt hiệu quả.
Vấn Đề Quảng Cáo Thô Và Dàn Nghệ Sĩ Trẻ
Một điểm gây khó chịu khác là việc lồng ghép quảng cáo bị đánh giá là quá thô. Chương trình không chỉ cắt sóng liên tục để chèn quảng cáo, mà các nhân vật trên sân khấu còn dành thời gian khen các sản phẩm, khiến khán giả mất hứng và chuyển kênh. Những bình luận như "Uống nước lọc còn thấy mặn hơn chương trình này, đã vậy còn lắm quảng cáo" phản ánh rõ nỗi bức xúc.
Dàn nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình cũng không đủ sức thu hút. Đỗ Duy Nam, dù cố gắng trong vai Bắc Đẩu, vẫn bị gắn với hình ảnh "chị Đẩu" và khó vượt qua cái bóng của NSND Công Lý. Khán giả chỉ coi anh là phiên bản lỗi và không thể kết nối.
Tóm lại, sự ra đi của Táo Quân đã để lại một khoảng trống lớn, và chương trình thay thế Quảng Trường Mùa Xuân chưa thể lấp đầy. Khán giả vẫn mong chờ một sản phẩm giải trí chất lượng hơn trong những mùa Tết sắp tới.



