Thảo Vân bộc bạch nỗi tiếc nuối khi Táo quân không lên sóng đêm giao thừa
Thảo Vân tiếc nuối Táo quân không lên sóng giao thừa

Thảo Vân bộc bạch nỗi tiếc nuối khi Táo quân không lên sóng đêm giao thừa

Trong những ngày đầu năm mới, bên cạnh việc chia sẻ hình ảnh đi du xuân và gặp gỡ bạn bè, MC Thảo Vân đã thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ từ chương trình Táo quân - nơi cô từng gắn bó lâu dài với vai trò người dẫn chương trình. Đi kèm với đó, nữ nghệ sĩ cũng có những tâm sự sâu sắc khi năm nay, "món ăn tinh thần" này không được lên sóng trong đêm giao thừa.

Khoảnh khắc xúc động và tình cảm từ khán giả

Theo Thảo Vân, khi Táo quân - Gặp nhau cuối năm không được thực hiện, nhiều khán giả đã không ngừng nhắc đến và dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Điều này khiến một người từng đồng hành như cô không khỏi cảm động. Nữ MC bộc bạch: "Khán giả còn thế huống hồ là bọn mình, không thể nào nói được cảm xúc ấy là gì nữa". Cô trân trọng quãng thời gian miệt mài tập luyện của các nghệ sĩ, khi cứ mỗi dịp tết đến, cả ê kíp lại tất bật chuẩn bị, trong khi bản thân cô chỉ có mặt khi ghi hình.

Những kỷ niệm khó quên bên ê kíp

Thảo Vân chia sẻ thêm: "Nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì tôi vẫn đến xem anh em. Họ hăng say, miệt mài, cãi cọ có, chăm chút nhau có, yêu thương có, cái gì cũng có…". Những ngày ghi hình đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến sung sướng và vỡ òa. Quá trình đồng hành này giúp cô thêm trân trọng và thương quãng thời gian bên nhau, cùng sự quan tâm chia sẻ của các đồng nghiệp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nữ nghệ sĩ kể lại: "Đến ngày ghi hình, người bên ngoài diễn cứ diễn, người bên trong vẫn tranh thủ ngủ, và cứ sau mỗi đêm ghi hình lại ngồi lại với nhau, thêm cái này, bỏ cái nọ. Rồi buổi cuối luôn là một buổi liên hoan cực kỳ hạnh phúc vì đã hoàn thành xong việc vô cùng quan trọng". Với Thảo Vân, việc được đồng hành cùng Táo quân là một niềm hạnh phúc lớn lao không thể diễn tả bằng lời.

Nỗi tiếc nuối và tình yêu sâu đậm với chương trình

Nói về việc Táo quân không lên sóng trong đêm giao thừa năm nay, Thảo Vân không giấu được sự tiếc nuối. Dù quan niệm "có bắt đầu cũng phải có kết thúc", nhưng nữ MC vẫn ước rằng điều đó sẽ đến thật lâu sau này. Cô bộc bạch: "Tiếc, vì dù muốn hay không, anh em đều cũng già đi theo năm tháng. Người ốm, người đau, ê kíp không còn đủ nữa rồi… Tiếc khi không còn những lần gặp gỡ, tay bắt mặt mừng".

Thảo Vân nhấn mạnh tình yêu sâu đậm dành cho Táo quân: "Không yêu sao được khi gắn bó mấy chục năm trời, là cả thanh xuân, là những kỷ niệm không dễ gì quên được". Cô mô tả mối liên kết trong ê kíp không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà còn là tình nghĩa - tình nghĩa với nhau, với chương trình, với khán giả và với thời gian.

Lời cảm ơn chân thành đến khán giả

Khép lại bài viết, Thảo Vân bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước tình cảm mà khán giả đã dành cho Táo quân. Về phần mình, nữ MC cảm thấy may mắn khi được có mặt trong chương trình, và nhấn mạnh: "Đấy thật sự là một hạnh phúc quá đỗi lớn lao". Những lời tâm sự này không chỉ phản ánh nỗi nhớ da diết về một chương trình đình đám, mà còn cho thấy sự gắn bó bền chặt giữa nghệ sĩ và công chúng qua từng mùa Táo quân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình