Thiếu gia tập đoàn bia Singha nhặt rác tại Việt Nam
Psi Scott (27 tuổi), người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Boon Rawd Brewery - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha, vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tham gia nhặt rác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên và bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) trong chuyến thăm Việt Nam. Anh hiện có 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển.
Hành trình bảo vệ môi trường từ tuổi 20
Năm 20 tuổi, Psi Scott đã dùng tiền cá nhân lập dự án nâng cao ý thức người dân và tổ chức các hoạt động dọn dẹp bãi biển tại miền nam Thái Lan. Dự án này đến nay vẫn tiếp tục thu gom rác thải sinh hoạt và rác từ du lịch. Anh chia sẻ: "Công việc này không mang lại tiền bạc. Tôi muốn mọi người hiểu vấn đề ô nhiễm và góp phần giải quyết nó".
Psi Scott mang hai dòng máu Thái Lan - Anh, tốt nghiệp cử nhân ngành Hoạt hình, Điện ảnh và Video tại Học viện Nghệ thuật California (Mỹ). Anh yêu thích các môn thể thao mạo hiểm dưới nước và từng bơi 30km từ Ao Nang đến Koh Poda trong 6 tiếng, được mệnh danh là "người cá của Thái Lan".
Cố vấn không lương cho Cục Công viên Quốc gia Thái Lan
Năm 2024, Psi Scott được bổ nhiệm làm cố vấn cho người đứng đầu Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn động vật hoang dã và thực vật Thái Lan. Anh cho biết: "Suốt 4 năm làm cố vấn, tôi không nhận một đồng lương nào. Không phải là người sở hữu đại dương, tôi biết cách để bảo tồn, bảo vệ giá trị bền vững. Tôi dám làm điều đó vì lợi ích chung".
Ngoài ra, anh còn sử dụng truyền thông để kể câu chuyện về biển Thái Lan, trong đó bộ phim ngắn "người cá" do anh đóng chính từng gây sốt, gửi gắm vẻ đẹp của biển và thực trạng ô nhiễm dưới nước.



