Đỗ Thị Hà và Hà Đức Chinh xúc động trước hoàn cảnh bé Nguyên Chiến trong Mái ấm gia đình Việt
Tập 178 của chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa chính thức lên sóng, mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc dưới sự dẫn dắt tài tình của MC Minh Dự. Đặc biệt, sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng, khi cả hai cùng hợp sức thực hiện các thử thách để mang về tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen, nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Đây được xem là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hà tham gia một chương trình thực tế sau khi kết hôn, cho thấy tấm lòng nhân ái của nàng hậu.
Hoàn cảnh đau lòng của bé Phạm Nguyên Chiến
Trong tập phát sóng, câu chuyện của em Phạm Nguyên Chiến đã khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn lòng. Cậu bé sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ: không có cha, mẹ lại bỏ đi khi em mới chỉ hơn một tháng tuổi. Nguyên Chiến phải sống nương tựa vào ông bà ngoại, những người đã cao tuổi nhưng vẫn cố gắng lao động để nuôi cháu.
Bà ngoại của Chiến hàng ngày phải thu mua bông chổi về làm rồi bán lại, mỗi ngày chỉ làm được từ 5 đến 10 cây, với thu nhập khoảng 3.000 đồng mỗi cây. Để giảm bớt chi tiêu, ông bà còn trồng thêm rau trong khu vườn nhỏ. Căn nhà được xây từ năm 2011 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đồ đạc bên trong đơn sơ, thiếu thốn và không có tài sản đáng giá nào.
Những chia sẻ xúc động từ các nghệ sĩ
MC Minh Dự không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh cậu bé gầy gò, ốm yếu, thiếu vắng tình thương từ khi còn rất nhỏ. Nam MC càng đau lòng hơn khi nghe bà ngoại chia sẻ về những lời nói dối bất đắc dĩ mỗi khi Chiến hỏi về cha mẹ: "Khi lớn lên, mẹ sẽ trở về".
Đỗ Thị Hà cũng nghẹn lòng trước sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của Nguyên Chiến. Điều khiến cô xót xa hơn cả là mong ước giản dị của cậu bé: có tiền mua thuốc cho ông bà. Nàng hậu đã dành nhiều lời động viên, mong em mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Trong khi đó, cầu thủ Hà Đức Chinh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực phi thường của hai ông bà, khi họ vẫn nỗ lực lao động trong hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng cháu ngoại. Nam cầu thủ cũng xúc động khi biết Chiến luôn mong cha mẹ được khỏe mạnh, không hề oán trách dù đã bị bỏ lại từ rất sớm.
Nỗ lực không ngừng trong các thử thách
Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ đầy tình cảm, Đỗ Thị Hà và Hà Đức Chinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao qua các thử thách vất vả. Ở phần thi phụ, hai khách mời phải dẫn bóng vượt qua nhiều chướng ngại vật rồi sút vào khung thành – một thử thách đòi hỏi thể lực và kỹ năng vận động cao.
Nếu như Hà Đức Chinh – với bản chất là vận động viên – cảm thấy phần thi này không quá khó khăn, thì đây lại là trở ngại lớn đối với Đỗ Thị Hà. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn nỗ lực hết sức, không ngừng di chuyển và cố gắng hoàn thành phần thi một cách xuất sắc nhất.
Trong một thử thách khác, cả hai không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để đồng hành cùng các em nhỏ. Sau phần thi, quần áo của họ dính đầy bột nhưng tinh thần quyết tâm và nhiệt huyết vẫn không hề giảm sút.
Kết quả ấn tượng từ chương trình
Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của bộ đôi khách mời, chương trình đã mang về những khoản tiền thưởng ý nghĩa. Cụ thể, gia đình em Nguyên Chiến nhận được 19 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Thị Huyền nhận 22 triệu đồng và gia đình Nguyễn Thị Thảo nhận 65 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ tham gia cũng tự nguyện trích tiền túi, cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và khán giả địa phương, để hỗ trợ thêm cho các gia đình khó khăn. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ buổi ghi hình và sự đóng góp của các nghệ sĩ cho các em nhỏ lên đến hơn 280 triệu đồng, một con số đầy ý nghĩa và nhân văn.
Chương trình Mái ấm gia đình Việt tập 178 không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cộng đồng của những người nổi tiếng như Đỗ Thị Hà và Hà Đức Chinh.



