Sáng sớm ngày 1/7, từ trung tâm TP.HCM, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã có lần thứ 5 ghi lại khoảnh khắc núi Bà Đen hiện ra rõ nét. Bức ảnh được chụp lúc 13h40, cho thấy ngọn núi cao nhất Nam bộ với tượng Phật lấp ló phía xa.
Khoảnh khắc hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn
Nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ: "Tổ nghề đãi mình lần thứ 5 ngắm và chụp núi Bà Đen từ trung tâm Sài Gòn". Anh kể lại, sau khi làm việc buổi sáng, anh về nhà và xử lý ảnh bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài, anh thấy bầu trời trong veo khác thường. Với trực giác nghề nghiệp, anh mở ứng dụng AirVisual kiểm tra chỉ số ô nhiễm không khí, thấy chỉ 28 – rất thấp. Anh vội lấy máy ảnh nhưng nhớ ra đã cho đồng nghiệp mượn ống kính super tele, nên đành dùng điện thoại để chụp.
Lần chụp đặc biệt: điện thoại thay máy ảnh, giữa trưa thay hoàng hôn
Khác với 4 lần trước đó đều dùng máy ảnh chuyên nghiệp và chụp vào lúc hoàng hôn, lần này anh Minh Hòa chụp bằng điện thoại vào đầu giờ chiều. Đây là lần thứ 5 trong hơn 1 năm qua anh nhìn thấy và chụp được núi Bà Đen từ TP.HCM. Anh cho biết: "Ngày 29/6/2025 là lần đầu tiên mình nhìn thấy và chụp ảnh núi Bà Đen từ TP.HCM. Để kỷ niệm 1 năm, ngày 29 và 30/6/2026 mình đều lên sân thượng săn tìm nhưng không được. Đến ngày 1/7, khi không chủ ý lại bắt được khoảnh khắc mong chờ".
Linh cảm nghề nghiệp và 37 năm kinh nghiệm
Với 37 năm trong nghề, nhiếp ảnh gia Minh Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của linh cảm: "Linh cảm nhạy là yếu tố làm nên những khoảnh khắc duy nhất, làm nên tên tuổi của một nhiếp ảnh gia". Chính nhờ linh cảm "ánh nắng trong veo, sẽ có gì đó rất đặc biệt" mà anh đã ghi lại được khoảnh khắc hiếm gặp.
Núi Bà Đen – 'nóc nhà Nam bộ' trong sử sách
Núi Bà Đen cao hơn 986 m, được gọi là "nóc nhà Nam bộ". Trong bộ sử Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức viết đầu thế kỷ 19, núi được mô tả: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ…". Núi Bà Đen được coi là ngọn núi chính trấn thành Gia Định, như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế.



