Không ghi bàn, không thi đấu, nhưng cậu bé 4 tuổi Keyne, em trai cùng mẹ khác cha của ngôi sao Lamine Yamal, đã trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất trên mạng xã hội tại World Cup 2026. Với những biểu cảm tinh nghịch và khoảnh khắc ôm chiếc cúp vàng gần bằng cả cơ thể mình, Keyne đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ toàn cầu.
Từ 'cậu bé Vamos' đến hiện tượng World Cup
Ngay từ những trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha, máy quay truyền hình liên tục bắt gặp Keyne xuất hiện trên khán đài cùng gia đình để cổ vũ anh trai. Mỗi lần ống kính hướng đến, cậu bé lại mang đến một biểu cảm khác nhau: khi thì cười tít mắt, lúc lại giơ tay hò hét 'Vamos!', có khi còn thè lưỡi tinh nghịch về phía máy quay. Chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình cũng đủ để những đoạn video về cậu bé nhanh chóng được cắt lại và chia sẻ trên TikTok, X hay Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem.
Không ít người hâm mộ bắt đầu gọi Keyne là 'fan nhí số một của tuyển Tây Ban Nha', 'linh vật may mắn' hay 'ngôi sao ngoài sân cỏ' của World Cup 2026. Trong một cuộc phỏng vấn, Lamine Yamal tiết lộ màn thè lưỡi nổi tiếng của em trai thực chất là 'mật hiệu' mà hai anh em đã thống nhất từ trước. Mỗi khi nhìn thấy máy quay, cả hai sẽ cùng làm biểu cảm này để chào nhau, khiến người hâm mộ càng thích thú.
Khoảnh khắc rơi nước mắt và chiếc cúp vàng
Nếu những biểu cảm trên khán đài giúp Keyne được biết đến, thì trận bán kết gặp Pháp lại mang đến khoảnh khắc khiến cậu bé thực sự trở thành hiện tượng. Sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, Keyne chạy từ khu vực gia đình xuống sân, lao thẳng đến ôm chầm lấy Lamine Yamal trong niềm vui vỡ òa. Cái ôm của hai anh em nhanh chóng phủ sóng truyền thông quốc tế, được nhiều tờ báo gọi là một trong những hình ảnh đẹp nhất của giải đấu.
Đêm chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina là cái kết trọn vẹn cho cả đội tuyển lẫn hành trình viral của Keyne. Sau lễ trao cúp, cậu bé được bế lên sân để ăn mừng cùng các cầu thủ. Trong một khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, Keyne vòng tay ôm chiếc cúp vàng FIFA World Cup gần bằng cả người mình, vừa bước đi vừa cười rạng rỡ. Chiếc cúp danh giá dường như quá lớn so với vóc dáng nhỏ bé của cậu, nhưng chính sự chênh lệch ấy lại tạo nên một trong những bức ảnh đáng nhớ nhất sau trận chung kết. Dưới phần bình luận của các đoạn video, nhiều người hâm mộ hài hước viết rằng 'đây mới là người chiến thắng lớn nhất của World Cup', hay 'Keyne đã hoàn thành nhiệm vụ từ mascot đến người đầu tiên ôm cúp'.
Người duy nhất có thể 'cướp spotlight' của Lamine Yamal
World Cup 2026 chứng kiến sự bùng nổ của Lamine Yamal. Ở tuổi 19, anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất giải đấu, góp công lớn đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Thế nhưng, ở ngoài đường biên, có một 'ngôi sao' khác cũng thu hút sự chú ý không kém. Mỗi lần máy quay tìm đến khu vực gia đình Yamal, khán giả lại chờ xem hôm nay Keyne sẽ mang đến biểu cảm gì. Những tiếng hò reo, cái lè lưỡi, những cái ôm và cuối cùng là khoảnh khắc ôm chiếc cúp vàng đã tạo nên một 'hành trình' rất riêng của cậu bé xuyên suốt giải đấu.
Không ghi bàn. Không thi đấu. Thậm chí còn chưa đủ tuổi đến trường. Nhưng bằng sự hồn nhiên và tình cảm dành cho anh trai, Keyne đã trở thành một trong những hình ảnh được yêu thích nhất World Cup 2026. Trong một giải đấu đầy những siêu sao, cậu bé 3 tuổi (sắp 4 tuổi) đã chứng minh rằng đôi khi, điều khiến hàng triệu người nhớ mãi lại không nằm ở những bàn thắng, mà ở những khoảnh khắc giản dị và chân thành nhất.



