Hơn 1.000 chiếc xe hơi cổ quý hiếm, bao gồm nhiều thương hiệu danh tiếng như Ferrari, Porsche và Jaguar, đang bị bỏ hoang trong một bãi xe rộng lớn ở vùng nông thôn nước Pháp. Những chiếc xe này, từng là niềm mơ ước của nhiều người, nay chỉ còn là đống sắt vụn, phủ đầy bụi bặm và rỉ sét.
Kho báu bị lãng quên
Bãi xe nằm ở thị trấn nhỏ thuộc vùng Normandy, được mệnh danh là "nghĩa địa ô tô" lớn nhất nước Pháp. Theo các nhà sưu tầm, nơi đây chứa hơn 1.000 xe hơi cổ, trong đó có nhiều mẫu xe hiếm có giá trị lịch sử và kinh tế cao. Một số xe vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng phần lớn đã bị hư hỏng nặng do thời tiết và sự lãng quên.
Chủ sở hữu của bãi xe được cho là một người đàn ông lớn tuổi, người đã thu thập những chiếc xe này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, do tuổi cao và sức khỏe yếu, ông không còn khả năng chăm sóc chúng. Nhiều chiếc xe đã bị mối mọt, rỉ sét và trở thành nơi trú ẩn của động vật hoang dã.
Giới sưu tầm xót xa
Giới sưu tầm xe cổ trên toàn thế giới đã bày tỏ sự tiếc nuối trước tình trạng này. Theo ông Jean-Pierre Dupont, một chuyên gia về xe cổ người Pháp, "Đây thực sự là một thảm kịch đối với di sản ô tô. Nhiều chiếc xe trong số này là duy nhất và không thể thay thế. Chúng đáng lẽ phải được bảo quản trong bảo tàng, chứ không phải bị bỏ mặc như vậy."
Một số nhà sưu tầm đã cố gắng liên hệ với chủ sở hữu để mua lại những chiếc xe, nhưng không thành công. Người đàn ông này từ chối bán, cho rằng những chiếc xe là tài sản tinh thần của gia đình.
Tương lai mờ mịt
Hiện tại, không có kế hoạch cụ thể nào để cứu vãn những chiếc xe cổ này. Chính quyền địa phương cho biết họ không có thẩm quyền can thiệp, vì bãi xe nằm trên đất tư nhân. Trong khi đó, thời gian vẫn đang hủy hoại dần những kiệt tác một thời.
Theo thống kê, ước tính có khoảng 70% số xe trong bãi đã bị hư hỏng không thể phục hồi. Nếu không có biện pháp bảo tồn kịp thời, số còn lại cũng sẽ chịu chung số phận.



