Bé Lê Tấn Phát (sinh năm 2015, tên ở nhà là Coca) đã dùng toàn bộ 1 triệu đồng tiền tiết kiệm để mở quầy bán trà sữa và trà tắc trước nhà tại đường Lê Thị Kịa, ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ, TP.HCM. Dù nhiều ngày ngồi từ trưa đến chiều vẫn vắng khách, cậu bé chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Ý tưởng khởi nghiệp từ mùa hè
Cuối tháng 5, khi bắt đầu nghỉ hè, Phát nảy ra ý tưởng mở quầy nước. Người đồng hành và chứng kiến toàn bộ hành trình là dì ruột Bảo Ngân (sinh năm 1990). Ban đầu, gia đình khuyên can vì cho rằng buôn bán cực lắm, nhưng Phát kiên quyết muốn tự trải nghiệm.
Chị Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Cả nhà nói để dành tiền đó lâu lâu mua đồ ăn, đồ uống cho mình thôi, chứ buôn bán cực lắm. Nhưng Coca nói muốn tự làm để trải nghiệm nên không ai cản nổi."
Chuẩn bị kỹ lưỡng với số vốn 1 triệu đồng
Phát dành nhiều ngày nghiên cứu công thức trên mạng, tự thiết kế menu, tính giá bán và đặt mua nguyên liệu, dụng cụ pha chế. Toàn bộ số vốn 1 triệu đồng đều là tiền tiết kiệm của em. Menu do cậu bé tự nghiên cứu rồi nhờ AI trang trí.
"Có những hôm con thức tới khuya ngồi gõ bàn phím làm menu, tính toán xem bán mỗi ly bao nhiêu tiền cho hợp lý. Tối nào cũng dọn dẹp, rửa đồ tới khoảng 22h mới xong", chị Ngân kể.
Ngoài trà sữa và trà tắc, Phát còn tự học cách làm các loại topping như khúc bạch, kem muối, viên phô mai. Sau khi hoàn thành, em sắp xếp gọn gàng vào từng khay rồi cất trong tủ lạnh. Em cũng sắm thêm cân điện tử cầm tay và nhiều dụng cụ mới, tận dụng thau, rổ cũ từ trong nhà.
Ngày khai trương và thực tế kinh doanh
Phát chính thức đăng bài thông báo khai trương trên Facebook vào ngày 5/6. Gần trưa mỗi ngày, em bày bàn ghế, chuẩn bị đồ uống rồi ngồi trước nhà chờ khách. Từ trưa đến chiều, cậu bé liên tục giới thiệu sản phẩm và livestream trên mạng xã hội để quảng bá.
Tuy nhiên, thực tế kinh doanh không dễ dàng. Chị Ngân hài hước kể: "Xung quanh toàn ông bà, cô dì, anh chị thương tình mua ủng hộ chắc trên dưới 10 ly. Riêng món khúc bạch không ai mua, bỏ tủ lạnh qua ngày hôm sau là phải đổ bỏ."
Kiên trì không bỏ cuộc
Nhìn cháu lặng lẽ dọn rửa đồ đạc vào cuối ngày, người dì nhiều lần trêu đùa hỏi có muốn dừng lại hay không. Tuy nhiên, cậu bé lần nào cũng dứt khoát: "Dạ, tất nhiên là không."
Điều khiến gia đình bất ngờ là dù đã bỏ gần hết số tiền tích cóp và đối mặt với nguy cơ thua lỗ, Phát vẫn giữ tâm lý thoải mái. Theo kế hoạch, quầy nước chỉ hoạt động trong dịp hè, em hứa sẽ dừng lại để tập trung cho việc học khi năm học mới bắt đầu.
Dù doanh thu chưa như mong đợi, hành trình kinh doanh đầu đời của cậu bé lớp 5 vẫn nhận được sự động viên từ người thân bởi đó là cơ hội để em học cách quản lý tiền bạc, kiên trì theo đuổi mục tiêu và hiểu hơn giá trị của đồng tiền mình làm ra.



