Bác sĩ Ngô Hải Sơn: Người đầu tiên chinh phục Everest Triple Crown
Bác sĩ Ngô Hải Sơn: Kỳ tích Everest Triple Crown

Bác sĩ Ngô Hải Sơn vừa ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công Everest Triple Crown – bao gồm đỉnh Everest (8.849 m), Lhotse (8.516 m) và Nuptse (7.861 m) – chỉ trong vòng 4 ngày. Thành tích này càng đặc biệt hơn khi anh vốn là một bác sĩ phẫu thuật đang công tác tại bệnh viện ở Hà Nội.

Hai hành trình song song: Phòng mổ và đỉnh núi

Suốt hơn một thập kỷ qua, bác sĩ Ngô Hải Sơn đã theo đuổi hai con đường tưởng chừng không liên quan: cứu người trong bệnh viện và chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới. Trong phòng mổ, anh được đồng nghiệp nhớ đến như một bác sĩ tận tâm, điềm tĩnh và chính xác. Bên ngoài, anh lại là người luôn tìm kiếm thử thách ở giới hạn cao nhất của con người.

Năm 2022, anh thực hiện chuyến thám hiểm đỉnh Manaslu (8.163 m) để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hai năm sau, anh tiếp tục trở thành người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên K2 (8.611 m) – ngọn núi được giới leo núi xem là nguy hiểm và khắc nghiệt nhất hành tinh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bác sĩ yêu leo núi, không phải nhà leo núi làm bác sĩ

Khi được hỏi về danh tính, bác sĩ Ngô Hải Sơn khẳng định: “Tôi nghĩ mình vẫn sẽ giới thiệu bản thân là một bác sĩ phẫu thuật. Những năm gần đây, mọi người biết đến tôi nhiều hơn qua các chuyến leo núi, nhưng nếu nhìn vào quỹ thời gian của cuộc đời mình, phần lớn vẫn dành cho bệnh viện, cho phòng mổ và cho bệnh nhân. Hàng chục nghìn bệnh nhân đã đi qua cuộc đời tôi.”

Anh nhấn mạnh: “Leo núi là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng nó chưa bao giờ thay thế được nghề y. Tôi luôn nghĩ mình là một bác sĩ yêu leo núi, chứ không phải một nhà leo núi làm nghề bác sĩ.”

Bài học từ nghề y và leo núi: Sự khiêm tốn

Sau hàng chục nghìn ca phẫu thuật và nhiều lần đứng trên các đỉnh núi gần 9.000 m, bác sĩ Sơn rút ra bài học lớn nhất là sự khiêm tốn. “Càng làm nghề y, tôi càng nhận ra kiến thức của mình vẫn còn rất hạn chế. Càng leo núi, tôi càng hiểu con người nhỏ bé như thế nào trước thiên nhiên,” anh chia sẻ.

Anh cho rằng leo núi và nghề y giống nhau ở chỗ đều đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, tính kỷ luật cao và khả năng đưa ra quyết định trong áp lực cực lớn. “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả rất khó khắc phục.”

Khoảnh khắc đối diện với ranh giới sống chết

Trong hành trình chinh phục đỉnh Manaslu năm 2022, bác sĩ Sơn từng trải qua một trận tuyết lở lớn khiến nhiều nhà leo núi gặp nạn. “Với tư cách một bác sĩ, tôi hiểu rất rõ cơ thể con người mong manh như thế nào. Tuy nhiên, chỉ khi đứng giữa những ngọn núi khổng lồ của dãy Himalaya, tôi mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên,” anh nhớ lại.

Trải nghiệm đó không khiến anh bi quan mà ngược lại, giúp anh trân trọng cuộc sống hơn. “Con người thường chỉ cảm nhận trọn vẹn giá trị của những điều bình dị khi đã từng đứng rất gần ranh giới của mất mát.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thành công không chỉ là đỉnh núi

Đối với bác sĩ Sơn, thành công không còn được đo bằng những thành tích cụ thể. “Khi còn trẻ, tôi thường gắn thành công với những thành tích. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra những thành tích đó chỉ là các dấu mốc trên hành trình chứ không phải đích đến cuối cùng. Hiện tại, thành công với tôi là được làm công việc mình yêu thích, được ở bên những người mình yêu thương và vẫn giữ được sự hào hứng mỗi khi bắt đầu một ngày mới.”

Anh cũng chia sẻ về mục tiêu lớn nhất ở giai đoạn hiện tại: “Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đào tạo các bác sĩ trẻ. Kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ.” Đồng thời, anh tin rằng người Việt Nam không hề thua kém bất kỳ ai về ý chí hay năng lực, và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người Việt chinh phục được những đỉnh cao tương tự.

Ngọn núi lớn nhất: Chính bản thân mình

Khi được hỏi về “ngọn núi lớn nhất”, bác sĩ Sơn trả lời: “Tôi nhận ra rằng những ngọn núi bên ngoài rồi sẽ có ngày leo hết. Chỉ có một ngọn núi mà mỗi người phải dành cả cuộc đời để chinh phục, đó là chính bản thân mình. Làm sao để vẫn giữ được sự tò mò khi đã có thành tựu? Làm sao để vẫn giữ được sự khiêm tốn khi được công nhận? Và làm sao để không trở thành tù nhân của những thành công trong quá khứ? Theo tôi, những câu hỏi đó khó hơn rất nhiều so với việc chinh phục một đỉnh núi cao.”

Anh kết luận: “Điều tôi theo đuổi là hành trình hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và có lẽ, đó mới là ngọn núi khó leo nhất của đời người.”