Một thiếu niên 14 tuổi người Trung Quốc đang gây chú ý khi tự tay chế tạo động cơ phản lực turbo ngay trong phòng khách nhà mình, làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Liệu cậu bé thực sự là thần đồng công nghệ hay chỉ là sản phẩm được gia đình dàn dựng?
Thiếu niên tự chế động cơ phản lực
Gần đây, dư luận Trung Quốc tập trung chú ý vào câu chuyện của Che Jingang, một thiếu niên 14 tuổi đến từ đảo Hải Nam. Cậu đã khiến nhiều người kinh ngạc khi trình làng một động cơ phản lực do chính tay mình lắp ráp. Các trang báo lớn của Trung Quốc đồng loạt đưa tin về Che như một kỹ sư tự học tài năng.
Tài khoản mạng xã hội của cậu do mẹ quản lý hiện thu hút tới 30.000 người theo dõi. Trên nền tảng này, Che luôn thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với những vật thể bay. Niềm đam mê đó đã thôi thúc cậu tự tìm tòi, nghiên cứu các kiến thức phức tạp về khí động học và giải tích ngay từ khi học lớp ba. Đó là nền tảng dẫn dắt cậu đến quyết định táo bạo: tự chế tạo động cơ phản lực ngay trong phòng khách gia đình.
Nghi vấn từ cộng đồng mạng
Thông qua các đoạn video, Che tự tin thuyết minh quy trình chế tạo và thử nghiệm động cơ, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành trôi chảy và thường tự gọi mình là “cậu bé tên lửa”. Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng vấp phải nghi vấn từ cộng đồng mạng về tính chân thực của dự án.
Một số cư dân mạng phát hiện cậu từng lưu lại video hướng dẫn giải bài tập toán lớp năm, đặt dấu hỏi về trình độ hiểu biết thực sự về giải tích. Ngoài ra, thông tin chưa kiểm chứng cho rằng cha của Che là kỹ sư hàng không vũ trụ Che Zhuming, từng tham gia các dự án quan trọng tại trung tâm phóng vệ tinh Xichang. Nhiều ý kiến cho rằng thành quả của cậu thực chất do cha mẹ nhào nặn, mỉa mai gọi cậu là “thiếu gia”. Dư luận còn so sánh Che với Jiang Ping, một thiếu niên từng được tung hô là thần đồng toán học trước khi bị vạch trần gian lận vào năm 2024.
Phản ứng của thiếu niên
Đứng trước bão dư luận, Che thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân rằng việc mọi người nghi ngờ năng lực là điều bình thường. Cậu khẳng định chỉ cần tập trung thực hành và để năng lực lên tiếng thay cho lời thanh minh.
Hành trình sáng tạo của Che không mới. Từ năm lớp hai, cậu đã tự hoàn thiện mô hình xe sử dụng radar siêu âm. Sau đó, cậu tiếp tục với các dự án như cánh tay robot và máy bay mô hình. Phòng khách nhà cậu giờ đây là xưởng chế tạo thu nhỏ chứa đầy dự án dang dở, thậm chí cậu còn tận dụng nhà bếp để nghiên cứu.
Che chưa từng qua trường lớp đào tạo kỹ thuật bài bản. Cậu tự rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách đương đầu với khó khăn trong thực hành. Mỗi bước tiến đều được cập nhật trên mạng xã hội, nhờ đó cậu nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ chuyên gia. Gia đình luôn đồng hành, thuê gia sư lập trình và chi hàng nghìn nhân dân tệ cho mỗi dự án.
Động cơ phản lực và tương lai
Đối với động cơ phản lực gần đây, Che dành tám tháng để hoàn tất thiết kế đầu tiên, sau đó tự tìm đơn vị gia công các bộ phận. Dù lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, cậu vẫn lạc quan, xem thất bại là động lực để tiếp tục. Nhiều người theo dõi bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ, mong chờ ngày cậu chế tạo được tàu vũ trụ thực sự.



