Người Hâm Mộ Ung Thư Tìm Thấy An Ủi Trong Doom, Nhận Động Viên Từ Nhà Phát Triển
Bệnh nhân ung thư chơi Doom những ngày cuối đời, nhận động viên

Người Hâm Mộ Ung Thư Tìm Thấy An Ủi Trong Doom, Nhận Động Viên Từ Nhà Phát Triển

Trong một câu chuyện đầy xúc động lan truyền trên mạng xã hội, một bệnh nhân ung thư tại Canada đã tìm thấy sự an ủi và niềm vui trong những ngày cuối đời của mình thông qua trò chơi điện tử Doom. Sự việc này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ mà còn nhận được những phản hồi đầy cảm thông từ chính các nhà phát triển đứng sau dòng game huyền thoại này.

Mong Ước Cuối Cùng Của Một Người Hâm Mộ Trung Thành

Vào ngày 31 tháng 1, tài khoản Reddit có tên Wanderingrader123 đã chia sẻ một bài viết chi tiết về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mình. Anh tiết lộ rằng đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch Hodgkin kể từ năm 2022. Sau nhiều nỗ lực điều trị không mang lại kết quả khả quan, các bác sĩ thông báo rằng anh có thể chỉ còn sống thêm vài tuần nữa mà thôi.

Trong thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Toronto, Canada, Wanderingrader123 đã được đáp ứng một mong muốn cuối cùng từ phía bệnh viện. Anh lựa chọn được chơi Doom: The Dark Ages, tựa game dự kiến phát hành vào năm 2025, bởi vì bản thân là một người hâm mộ trung thành của dòng game Doom từ năm 2016. Theo lời anh chia sẻ, phiên bản làm lại của Doom cùng với phần tiếp theo Doom Eternal đã từng giúp anh vượt qua nhiều “thời điểm khó khăn” trong cuộc sống hàng ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự Hỗ Trợ Đầy Nhân Văn Từ Bệnh Viện

Tuy nhiên, do gặp phải khó khăn về tài chính, Wanderingrader123 không thể tự mình trải nghiệm trọn vẹn tựa game mà anh hằng mong ước. Trước hoàn cảnh đáng thương đó, bệnh viện nơi anh đang điều trị đã quyết định hỗ trợ bằng cách cung cấp một máy chơi game PS5 cùng với bản sao của trò chơi, cho phép anh có thể chơi ngay trong phòng bệnh của mình.

“Tôi có thể không sống đến khi thấy phần mở rộng nội dung tiếp theo (DLC) ra mắt, nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì cuối cùng cũng được chơi game này”, anh viết trong bài đăng đầy xúc động. Wanderingrader123 cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới id Software, studio phát triển Doom, vì đã tạo nên một dòng game có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cá nhân anh. “Đây không chỉ là một trò chơi đưa thể loại FPS trở về cội nguồn, nó còn là thứ đã giúp tôi đứng vững trong những giai đoạn tăm tối nhất”, anh chia sẻ thêm.

Phản Hồi Xúc Động Từ Các Nhà Phát Triển

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hugo Martin, Giám đốc mảng game của id Software và là người tham gia phát triển các phiên bản Doom gần đây. Trả lời trực tiếp trên Reddit, Martin đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và cho biết rằng sự hâm mộ nhiệt thành của tài khoản Wanderingrader123 chính là “vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp” của ông.

Ông còn ví von nhân vật Doom Slayer như một hình mẫu của những phẩm chất anh hùng cổ điển và khẳng định rằng Wanderingrader123 chính là hiện thân sống động của những điều đó. Không dừng lại ở đó, bài đăng còn nhận được phản hồi từ John Romero, một trong những nhà sáng lập id Software và là đồng tác giả của Doom từ thập niên 1990. Romero bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ khi biết rằng Doom đã đồng hành cùng người hâm mộ này trong suốt một thập kỷ dài đằng đẵng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Làn Sóng Động Viên Từ Cộng Đồng Game Thủ

Bên cạnh các nhà phát triển, cộng đồng Doom trên Reddit cũng đã gửi hàng nghìn lời động viên ấm áp tới Wanderingrader123. Trước làn sóng ủng hộ đầy tình người này, anh đã đăng tải lời cảm ơn chân thành, cho biết bản thân rất biết ơn dù không thể trả lời hết tất cả các tin nhắn nhận được.

Anh xác nhận rằng mình đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Toronto và mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh kết nối của trò chơi điện tử mà còn là bài học về lòng nhân ái và sự đồng cảm trong xã hội hiện đại ngày nay.