Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, đỉnh Fansipan (Sa Pa) đón hàng nghìn du khách tham gia chuỗi sự kiện độc đáo. Bên cạnh lễ hội hoa hồng và nghi lễ thượng cờ thiêng liêng, du khách lần đầu tiên được thưởng thức show nghệ thuật “Sắc cờ miền biên ải” mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc.
Nghi thức thượng cờ thiêng liêng trên đỉnh Fansipan
Sáng sớm ngày 30/4, khu du lịch Sun World Fansipan Legend rực rỡ trong sắc đỏ. Hàng nghìn du khách diện trang phục áo cờ đỏ sao vàng, cùng hướng về đỉnh cao 3.143 m để tham dự nghi thức đặc biệt. Show diễn “Sắc cờ miền biên ải” tái hiện lịch sử giữ nước và dựng xây của quân và dân vùng Tây Bắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Trước thời khắc thượng cờ, không gian đỉnh Fansipan lắng lại trong thanh âm hào hùng của show diễn. Với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, chương trình tái hiện sống động lịch sử qua ca, múa và hoạt cảnh. Âm nhạc giao hưởng hòa quyện cùng giai điệu dân gian bản địa, trang phục và đạo cụ mang đậm bản sắc vùng cao tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc. Từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên cương, đến hành trình hồi sinh sau chiến tranh và câu chuyện kiến tạo tuyến cáp treo Fansipan - tất cả được kể lại đầy xúc động.
Khoảnh khắc xúc động và niềm tự hào dân tộc
Nhiều du khách xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc thượng cờ. Đúng 10h30, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên tại cột cờ cao nhất Việt Nam, tung bay giữa biển mây trắng. Hàng trăm du khách đồng loạt đặt tay lên ngực, cất vang Quốc ca. Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, khoảnh khắc trở nên thiêng liêng hơn.
Gia đình chị Trần Bảo Hương (Bắc Ninh) chia sẻ đây là lần đầu tiên đặt chân đến Fansipan và dự nghi lễ đặc biệt. Chị tâm sự: “Khoảnh khắc thực sự thiêng liêng và xúc động. Khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tình yêu dành cho Việt Nam”. Du khách quốc tế cũng hào hứng tham gia. Mira, du khách Ấn Độ, chia sẻ: “Hành trình bằng cáp treo mở ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chứng kiến khoảnh khắc chào cờ là trải nghiệm ấn tượng và đáng nhớ”.
Trải nghiệm đa dạng tại Fansipan dịp lễ
Sau những giây phút thiêng liêng, du khách tiếp tục khám phá nhiều hoạt động thú vị. Tại khu vực Bản Mây, không gian văn hóa vùng cao được tái hiện với nếp nhà truyền thống và sắc cờ đỏ rực rỡ. Lễ hội hoa hồng diễn ra từ 25/4 đến 3/5 đưa du khách vào “vương quốc hoa hồng” với hàng triệu đóa hoa thuộc 150 giống khác nhau, cùng nhiều show diễn và minigame hấp dẫn.
Đặc biệt, du khách có cơ hội tham gia các hoạt động kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan, như triển lãm “Thập kỷ tự hào”, “Thư gửi từ đỉnh trời Fansipan”, “Đỉnh cao trong tôi là…”, “Fansipan Passport” và trải nghiệm ẩm thực kỷ niệm. Những thảm hoa đỗ quyên trên dãy Hoàng Liên Sơn cũng bung nở rực rỡ, tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.



