Sau 92 ngày lăn bánh, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (69 tuổi) ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã hoàn thành hành trình xuyên Việt bằng xe máy dài hơn 9.000 km. Đây là chuyến đi mà họ ấp ủ từ nhiều năm trước, nhằm thỏa mãn niềm đam mê khám phá và chinh phục.
Chuẩn bị kỹ lưỡng
Theo chia sẻ của vợ chồng ông Hùng, họ đã lên kế hoạch chi tiết trong sáu tháng. Từ việc chọn xe máy phù hợp, trang bị đồ nghề sửa chữa, đến lịch trình cụ thể theo từng chặng. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến sức khỏe, vì tuổi cao nên phải tập thể dục thường xuyên trước chuyến đi,” ông Hùng cho biết.
Hai ông bà cũng chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn như thời tiết khắc nghiệt và đường xá xa lạ. Họ mang theo bản đồ giấy và điện thoại có GPS, nhưng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm.
Hành trình vượt núi băng đèo
Xuất phát từ Đồng Tháp vào cuối tháng 2, họ men theo quốc lộ 1A ra phía Bắc. Hành trình đi qua hơn 30 tỉnh thành, từ miền Tây sông nước lên Tây Nguyên, đến miền Trung nắng gió và kết thúc tại Hà Nội. Trên đường, họ đã vượt qua đèo Hải Vân, đèo Cả – những cung đường hiểm trở nhưng nên thơ.
“Có những đoạn đường đất đỏ trơn trượt ở Tây Nguyên, tôi phải dắt bộ hàng cây số. Nhưng bù lại, cảnh sắc hùng vĩ khiến chúng tôi quên hết mệt nhọc,” bà Lan kể lại.
Gặp gỡ và chia sẻ
Không chỉ ngắm cảnh, vợ chồng ông Hùng còn kết bạn với nhiều người dân địa phương. Họ thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực đặc sản mỗi vùng và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. “Người dân ở đâu cũng nhiệt tình chỉ đường, mời nước. Có khi chúng tôi được mời ở lại nhà qua đêm,” ông Hùng xúc động nói.
Chuyến đi cũng là dịp để họ hiểu thêm về văn hóa các dân tộc. Từ lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên đến làng nghề truyền thống miền Trung, mỗi trải nghiệm đều in sâu trong tâm trí.
Kỷ niệm đáng nhớ
Một trong những kỷ niệm khó quên là lần xe bị hỏng giữa đèo. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, họ được sửa chữa kịp thời. “Cảm ơn những người bạn mới, nếu không chúng tôi đã phải bỏ cuộc,” bà Lan nhấn mạnh.
Sau 92 ngày, hai ông bà trở về nhà trong niềm vui vì đã hoàn thành mục tiêu. Họ cho biết sẽ tiếp tục du lịch bằng xe máy đến nhiều nơi hơn nữa trong tương lai. “Miễn là sức khỏe còn, chúng tôi còn đi,” ông Hùng khẳng định.



