Riri Phương Trinh: Từ cô gái nhút nhát đến nữ travel blogger truyền cảm hứng
Riri Phương Trinh: Hành trình từ nhút nhát đến travel blogger

Riri Phương Trinh, một travel blogger nổi tiếng, đã trải qua hành trình đầy thử thách trước khi đạt được thành công. Lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, chị chọn học tập để vượt qua khó khăn, đạt thành tích tốt suốt 12 năm phổ thông. Rời xã Khánh Sơn (Khánh Hòa), chị đến TP Hồ Chí Minh và đối mặt với cú sốc đầu tiên khi vào đại học.

Cú sốc đầu tiên và quyết định bảo lưu

“Tôi đã rất ngợp khi bước vào giảng đường đại học. Từ kiến thức, nhịp sống cho đến rất nhiều thứ khác, tất cả đều rất khó khăn với tôi,” chị kể. Khi kết quả học không như kỳ vọng, chị càng cảm thấy tự ti. Thay vì đầu hàng, chị bảo lưu 6 tháng để tự bổ sung kiến thức. Sau đó, chị học nhanh hơn, đăng ký nhiều tín chỉ và tốt nghiệp đúng hạn.

Cú sốc thứ hai tại Hà Nội

Sau thời gian làm văn phòng, Riri nhận lời mời ra Hà Nội làm vận hành cho một công ty lữ hành. Đây là cú sốc thứ hai, khi môi trường lạ lẫm và áp lực công việc bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, chị nhìn nhận: “Khoảng 2 năm ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi học hỏi từ cách vận hành tổ chức đến xử lý khủng hoảng. Trải nghiệm này giúp tôi tin rằng, nếu đủ tâm huyết, sẽ làm được.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt với travel blog

Năm 2020, Riri tham gia cuộc thi Travel Blogging và đồng hành cùng thần tượng Nhị Đặng. Cũng trong thời gian này, chị cộng tác làm MC cho các chương trình du lịch của VTV. “Hồi ấy, Travel Blog vẫn chưa quá phổ biến nhưng khi biết có cơ hội làm việc cùng thần tượng, tôi không thể hạnh phúc hơn,” chị nói. Đây là cơ hội tốt nhất để học hỏi từ người mình ngưỡng mộ.

Riri thành lập Ri Story (Góc nhìn của Ri) với mục tiêu mang góc nhìn cá nhân đến công chúng. Chị chia sẻ: “Khi xây dựng nội dung của mình, không có giới hạn về thời lượng hay thông điệp. Tôi luôn tìm hiểu mọi nơi mình đặt chân đến, trải nghiệm và chia sẻ với người dân địa phương.”

Trở về quê nhà và khởi nghiệp

Nhận ra quê hương Khánh Sơn rất đẹp nhưng ít người biết đến, Riri cùng cộng sự thành lập Khánh Sơn Eco Tour. Dù vấp phải sự hoài nghi, chị vẫn kiên trì thực hiện “sứ mệnh trả ơn quê hương”. Sau ba năm nỗ lực, dự án đạt Quán quân cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa. “Phần lớn người dân nơi đây sống bằng nghề nông; tôi hy vọng nỗ lực của mình có thể bổ sung sinh kế mới cho bà con,” chị nói. Hiện tại, dự án đã đón nhiều lượt khách và nhận phản hồi tích cực, dù chị gọi đó là “kiếm tiền nuôi đam mê”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình