Núi Bà Đen: 24 giờ chưa đủ để giới trẻ chill trọn vẹn
Núi Bà Đen: 24 giờ chưa đủ để giới trẻ chill

Sáng sớm: Săn mây và tận hưởng không gian an yên

Núi Bà Đen không chỉ là điểm hành hương tâm linh mà còn là thiên đường săn mây của giới trẻ Nam Bộ. Hiện tượng mây thấu kính, biển mây, mây vẩy rồng thường xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11. Để săn mây thành công, du khách nên có mặt từ 5h sáng, đứng tại khu vực hồ Dầu Tiếng hoặc chân núi để chiêm ngưỡng những tảng mây hình nón hay đĩa bay. Khoảng 7-9h, cáp treo đưa bạn lên đỉnh, nơi biển mây bồng bềnh trải rộng dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Sau săn mây, khí hậu mát lạnh trên đỉnh núi rất lý tưởng để dạo bước tại Vườn Vô Ngã. Những lối đi rải sỏi, tượng chú tiểu hoan hỉ bên gốc tùng, tiếng nước chảy và đàn cá koi bơi lội tạo nên không gian thư thái. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh đồng bằng ẩn hiện dưới mây. Đừng bỏ lỡ vườn Ưu Đàm, nơi cao nhất trên đỉnh, với cây sung cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng bên tôn tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi thiền định trong sắc vàng hoàng kim.

Giữa trưa: Nạp năng lượng và thư giãn cùng cà phê

Buổi trưa nắng gắt là thời điểm thích hợp để du khách nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực. Buffet tại nhà hàng Vân Sơn phục vụ hàng trăm món Việt - Á - Âu cùng các món chay thanh đạm như bánh xèo, cơm, gỏi cuốn. Để tiết kiệm, du khách có thể chọn combo cáp treo đỉnh chùa kèm buffet với giá khoảng 800.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau bữa trưa, quán cà phê Chạm Mây nằm bên sườn núi là điểm dừng chân lý tưởng. Tại đây, du khách có thể nhâm nhi ly đồ uống mát lành, phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Chiều: Check-in và dâng đăng

Buổi chiều, nếu không muốn ra nắng, du khách có thể khám phá không gian trong nhà với nhiều góc check-in đẹp. Khu triển lãm đèn đăng tầng 2 trưng bày hơn 1.200 ngọn đèn đăng nghệ thuật được làm thủ công từ tranh Đông Hồ, tranh in và hàng trăm bức tranh vẽ tay bởi nhân viên khu du lịch, tạo nên không gian huyền ảo và lộng lẫy.

Con đường tranh huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát trên cung đường xuống khu vực Bồ Tát Di Lặc cũng là điểm tham quan đặc biệt. 20 bức tranh khổ lớn bằng sơn mài kể các truyền thuyết về Bà Đen, tạo thành một con đường nghệ thuật hội họa ấn tượng. Vào thứ bảy hàng tuần, du khách có thể tham dự lễ dâng đăng tại quảng trường, nơi hàng nghìn ngọn đèn đăng thắp sáng giữa đất trời.

Tối: Show nhạc nước và kết thúc ngày an yên

Khi hoàng hôn buông xuống, Núi Bà Đen khoác lên mình vẻ huyền ảo, trang nghiêm. Show nhạc nước tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc kết hợp hệ thống vòi phun, ánh sáng, laser, âm nhạc và hiệu ứng trình chiếu hiện đại, lấy cảm hứng từ văn hóa Phật giáo. Show diễn được xây dựng như một hành trình cảm xúc từ thử thách, tĩnh lặng, cảm nhận cái đẹp, vỡ òa trong hạnh phúc đến chạm tới sự an nhiên.

Giữa không gian núi thiêng, nụ cười hỷ lạc của Đức Di Lặc cùng “vũ điệu” của nước và ánh sáng mang lại cảm giác thảnh thơi, như mọi ưu phiền trong ngày được gột rửa. Show diễn là cách du khách khép lại một ngày trên núi Bà Đen an yên. Khi đi đủ chậm, nhìn đủ lâu và cảm nhận đủ sâu, du khách sẽ hiểu vì sao nơi đây ngày càng được yêu thích như một điểm đến để cân bằng thân tâm và tái tạo năng lượng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình