Chỉ cần gõ các từ khóa: “Phú Quý”, “lặn biển ở Phú Quý” trên internet, người xem sẽ có hàng nghìn kết quả là những hình ảnh đẹp đến mê mẩn cùng những khoảnh khắc giữa đại dương, đủ để khơi gợi mong muốn trải nghiệm.
Đưa “studio” xuống đáy biển
Bãi Cạn là bãi biển nằm ở phía đông đảo Phú Quý. Nơi đây từng chỉ là chỗ neo đậu tàu thuyền, nay đã trở thành một điểm đến trải nghiệm biển hấp dẫn. Giữa những con tàu là khoảng 20 bè dịch vụ được trang trí sặc sỡ, được ví như những “studio dưới nước”, cung cấp các dịch vụ bơi, lặn ngắm san hô, chèo SUP với cam kết: “Ai cũng có hình ảnh lặn biển đẹp mang về”.
Chàng trai trẻ Trần Đặng Duy Tâm (22 tuổi) là một trong những người tiên phong đưa “studio” xuống đáy biển. Tâm giới thiệu: “Đội của em có khoảng 6 thành viên, người lớn nhất là 27 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi. Tất cả đều có chứng chỉ cứu hộ và thành thạo kỹ thuật quay phim, chụp ảnh dưới nước để phục vụ du khách. Chi phí chỉ bằng cỡ 3 ly trà sữa thôi”. Trước khi xuống nước, du khách được hướng dẫn kỹ năng cơ bản. Trong khoảng 20-30 phút trải nghiệm, mỗi người luôn có ba hướng dẫn viên hỗ trợ gồm người đồng hành trực tiếp, người phụ trách cứu hộ và người quay phim, chụp ảnh.
Chị Nguyễn Thu Hà cùng 2 con gái (8 tuổi và 6 tuổi) đến từ Hà Nội, sau một buổi trải nghiệm không khỏi bất ngờ khi xem lại những hình ảnh bơi lặn của 3 mẹ con. “Tôi không biết bơi, lúc đầu cũng hơi lo lắng nhưng có các bạn ấy đồng hành cũng tự tin hơn. Các bạn rất chu đáo, hài hước. Mấy bạn nhỏ nhà tôi ra đây gặp các cô, chú là tự tin hẳn. Còn ảnh với video, xem mà không nghĩ là mình luôn. Quá đẹp!”, chị Hà chia sẻ.
Không cần đến những chiến dịch quảng bá rầm rộ, những hình ảnh và cảm xúc của du khách chính là một “đại sứ” vừa tự nhiên, vừa gần gũi, xuất hiện ngập tràn mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Quý tới cộng đồng.
Khát vọng nâng tầm du lịch quê hương
Giống như Duy Tâm, nhiều người trẻ ở Phú Quý thay vì khát khao về đất liền lập nghiệp, họ lại chọn con đường gắn bó để xây dựng quê hương. Em Đặng Hoàng Minh (sinh năm 2006) làm việc ở một bè nổi khu vực Bãi Cạn. Mỗi ngày em dành gần 5 tiếng đồng hồ dưới biển, đảm nhiệm đủ loại công việc: từ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn bơi, lặn... đến quay phim, chụp hình.
Minh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng em đón khoảng 30-40 khách trong mùa cao điểm. Có hôm lượng khách lên tới 80 người, tuy mệt nhưng rất vui. Em đến với công việc này không chỉ vì kinh tế mà còn là mong muốn được học hỏi. Qua đó, em có cơ hội thử nghiệm những cách làm mới để mọi người biết và yêu Phú Quý hơn”.
Cùng với phát triển du lịch, người trẻ ở Phú Quý hiểu rằng môi trường và hệ sinh thái là nền tảng cho sự phát triển bền vững của hòn đảo. Vào mùa nước nông, các bè du lịch liên tục phát loa nhắc nhở du khách không xâm hại hệ sinh thái biển. Chị Đặng Thị Miên (27 tuổi), một hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm tại Bãi Cạn cho biết: “Khi mọi người bơi, tụi em phải quan sát và nhắc nhở không giẫm đạp lên san hô vì một khi san hô đã chết đi là rất khó để phục hồi”. Cũng theo Miên, cứ mỗi cuối tuần, toàn bộ đội ngũ tại các bè sẽ tổ chức tổng vệ sinh từ bè xuống biển, gom từng túi rác thải đưa tới nhà máy xử lý.
Nữ hướng dẫn viên 27 tuổi chia sẻ thêm: “Khi hướng dẫn khách bơi, lặn, hễ phát hiện các loài hại san hô và hệ sinh thái, chúng em đều phải lập tức lặn xuống vớt bỏ để bảo vệ đại dương”.
Những nỗ lực ấy cũng được các cơ quan quản lý du lịch ghi nhận. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Linh Vũ khẳng định: “Giới trẻ đang đóng vai trò chính trong việc nâng tầm du lịch Phú Quý. Họ là thế hệ tiên phong khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng gắn với thể thao dưới nước, đồng thời thúc đẩy mô hình du lịch xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển độc đáo”.
Từ những ý tưởng khởi nghiệp gắn với biển đến ý thức gìn giữ hệ sinh thái, những người trẻ đang góp phần đánh thức tiềm năng của hòn đảo này. Đó cũng là cách rất riêng để họ viết tiếp câu chuyện của Phú Quý hôm nay.



