Nằm cách Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 20 km về phía tây nam, hồ Vực Trô là một hồ nước tự nhiên thuộc vùng đệm của khu di sản thiên nhiên thế giới. Nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ với cảnh quan bao quanh là rừng tự nhiên và những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Đặc biệt, từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5 hằng năm, khi tiết trời bắt đầu ấm nóng, những đàn bướm trắng xuất hiện hàng loạt tại hồ Vực Trô, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Đàn bướm trắng tạo nên khung cảnh thơ mộng
Chị Phạm Thị Giang (30 tuổi, trú tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị) cho biết cứ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 hằng năm, chị lại cùng bạn bè đến các hồ, suối quanh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để hòa mình vào thiên nhiên và đặc biệt là để check-in với mùa bướm trắng. Chị chia sẻ: “Từ khoảng 3 năm trở lại đây, cứ giữa mùa hạ là mình cùng bạn bè đến đây để check-in với đàn bướm trắng tuyệt đẹp, sau đó cùng cắm trại qua đêm. Năm nay tụi mình đi vào đầu tháng 5 nên dễ dàng bắt gặp những đàn bướm trắng. Càng về gần cuối mùa, bướm càng nhiều và càng đẹp.”
Bướm trắng tại hồ xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 10 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Đây là thời điểm khí hậu bắt đầu nắng mạnh, tạo điều kiện lý tưởng để bướm sinh sôi và phát triển. Tại hồ Vực Trô, bướm trắng chiếm số lượng đông đảo nhất, bay rợp thành từng đàn lớn dọc bên hồ. Ngoài ra, du khách còn có thể bắt gặp một số loài bướm khác như bướm phượng, bướm khế… với màu sắc rực rỡ và kích thước lớn.
Trải nghiệm check-in và cắm trại
Nhờ đàn bướm trắng, chị Giang có thể sở hữu những bức ảnh ưng ý. Chị Lê Thái Thu, đi cùng nhóm với chị Giang, cũng rất yêu thích địa điểm này và cho biết năm nào chị cũng đến check-in với đàn bướm trắng. Theo kinh nghiệm của chị, nên đi vào những ngày nắng to, khi đó bướm trắng mới tập trung nhiều. Đàn bướm trắng đậu khắp bên hồ Vực Trô tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, hàng ngàn con bướm giống nhau như đúc.
Để có những bức ảnh lung linh, trang phục ưu tiên nhất là những chiếc váy sáng màu, mang phong cách dịu dàng. Sự kết hợp giữa sắc xanh của núi rừng và mặt hồ cùng đàn bướm trắng tạo nên một khung cảnh đậm chất điện ảnh. Chị Thu chia sẻ: “Chỉ cần đứng trong đàn bướm sẽ có được những tấm ảnh lung linh.”
Ngoài check-in với đàn bướm trắng đẹp như trong tranh, du khách có thể cùng bạn bè cắm trại ngay cạnh hồ hoặc đắm mình vào làn nước xanh như ngọc, đây cũng là những trải nghiệm khá thú vị.



