Bài học từ sự cố flyboard tại Ninh Bình: Siết chặt an toàn sau tai nạn
Bài học từ sự cố flyboard tại Ninh Bình: Siết chặt an toàn

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, khi vận động viên flyboard Tommy Phạm, 42 tuổi, và một nữ du khách bất ngờ rơi xuống nước trong lúc trải nghiệm. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 3/5, khi Tommy đang điều khiển thiết bị flyboard đưa du khách bay trên mặt hồ. Cả hai mất kiểm soát và chìm dưới nước. Nữ du khách biết bơi và được cứu sống nhanh chóng, trong khi Tommy chìm sâu cùng thiết bị. Sau khoảng 15 phút, anh được cứu trong tình trạng đuối nước, ngất xỉu, và được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình lên Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định và có thể sớm xuất viện.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý đội Flyboard Mũi Né, đơn vị chủ quản, thừa nhận: "Đây là bài học sâu sắc trong công tác tổ chức. Chúng tôi sẽ không cho khách trải nghiệm trong thời gian khảo sát và siết chặt hơn các điều kiện an toàn, kể cả khi khách có yêu cầu."

Nguyên nhân sự cố

Theo chị Thủy, sự cố xảy ra trong thời điểm đơn vị đang khảo sát khu vực hồ núi Lớ, không phải khung giờ phục vụ khách. Trước đó, nữ du khách đến từ Hà Nội đã đăng ký bay trong 3 ngày nhưng chưa được sắp xếp do lịch của vận động viên. Khi biết đội khảo sát tại khu vực mới, khách chủ động di chuyển đến và chờ từ sáng đến trưa. Sau khi khảo sát xong, đội đưa toàn bộ thiết bị, bao gồm cả áo phao, lên bờ và di tản các phương tiện hỗ trợ. Du khách liên tục đề nghị được trải nghiệm ngay vì không thể chờ đến chiều. "Chúng tôi đã hỏi rõ khả năng bơi và được xác nhận bơi tốt nên đồng ý," đại diện đơn vị nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong quá trình bay, thiết bị gặp sự cố do rác bị hút vào động cơ. Hệ thống bay có cơ chế tự đẩy rác nhỏ, nhưng với vật cản lớn, chế độ an toàn kích hoạt khiến động cơ dừng đột ngột. Hệ thống mất kiểm soát trong thời gian ngắn, khiến cả hai rơi tự do. Tommy đã cố đẩy du khách lên mặt nước 1-2 lần trước khi chìm xuống do ống nước quấn vào chân vịt. Thiết bị nặng khiến việc xử lý gặp khó khăn. Khi được đưa lên bờ, anh được sơ cứu theo quy trình và chuyển đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy vận động viên không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ có một lượng nhỏ nước vào phổi và đã hồi phục. "Chúng tôi chưa triển khai dọn rác tại điểm khảo sát để đảm bảo an toàn như các đêm trước ở Hoa Lư, nhưng lại đồng ý cho khách thử. Rác bị cuốn vào động cơ dẫn đến sự cố," chị Thủy thừa nhận.

Sau sự cố, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư thông báo tạm dừng hoạt động trình diễn flyboard tại hồ Núi Lớ do "phát sinh sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn" nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Lần đầu "bay" ở miền Bắc

Đại diện Flyboard Mũi Né cho biết hoạt động flyboard có hai hình thức. Với trải nghiệm cơ bản, khách mặc áo phao và thực hiện động tác đơn giản. Với các bài biểu diễn hoặc quay video theo kịch bản, áo phao có thể hạn chế chuyển động, nên phải thay bằng hệ thống cứu hộ trực sẵn phía dưới. Lý giải về việc khách không mặc áo phao, chị Thủy cho biết đặc thù bay đôi cần sự linh hoạt, áo phao sẽ khiến vận động viên khó ôm khách để điều khiển. Tuy nhiên, theo quy định về an toàn giao thông đường thủy và hoạt động thể thao dưới nước, việc không trang bị áo phao là vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong ba ngày 30/4-2/5, đội đã biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư với kịch bản thay đổi mỗi ngày để thu hút khán giả. Đêm thứ 3 bị chậm khoảng một tiếng do điều chỉnh hiệu ứng, khiến một số khán giả phải chờ lâu. Đến sáng 3/5, đơn vị dự định tổ chức thêm một buổi biểu diễn miễn phí để "bù lại" cho khán giả, mở hoạt động trải nghiệm buổi chiều, nhưng đã tạm dừng sau sự cố. Đơn vị cho biết luôn thiết lập nhiều lớp an toàn, gồm phương tiện cứu hộ chuyên dụng (môtô nước), lực lượng hỗ trợ dưới nước, thuyền phối hợp, cùng hệ thống giám sát từ trên cao bằng drone và quan sát trực tiếp. Khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận trong thời gian ngắn.

Theo chị Thủy, hoạt động flyboard được tổ chức với mục tiêu quảng bá du lịch, đưa các vận động viên quốc tế đến Việt Nam và giới thiệu cảnh quan, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Trước đó, nhiều vận động viên quốc tế chủ động liên hệ tham gia vì yêu thích Việt Nam và đánh giá cao cảnh quan. Đây cũng là lần đầu Tommy trình diễn trên nền nhạc Việt vào dịp lễ 30/4, thay vì nhạc quốc tế do anh tự phối.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ môtô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật. Tommy Phạm là nhà vô địch flyboard thế giới và kỷ lục gia Guinness với thành tích 43 cú nhào lộn trong một phút.

Hồ Núi Lớ rộng hơn 50 ha, sâu trung bình 4-5 m, là hồ nước ngọt nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của Ninh Bình, được bao quanh bởi núi đá vôi, thường kết hợp tham quan với khu vực chùa Vàng.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết trong 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, địa phương đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế hơn 274.000 lượt. Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách lớn như Tràng An, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui, khu sinh thái Thung Nham và khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nhờ các sản phẩm du lịch mới và đa dạng trải nghiệm.