12 triệu đồng 12 ngày khám phá 7 vùng biển Việt Nam: Hành trình của cô gái trẻ
12 triệu đồng 12 ngày khám phá 7 vùng biển Việt Nam

Tạ Thị Nhung, 21 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân kiêm nhiếp ảnh tự do, đã thực hiện hành trình 12 ngày qua 7 vùng biển Việt Nam với ngân sách 12 triệu đồng. Cô xuất phát từ Hà Nội ngày 1/6, điểm dừng đầu tiên là Đảo Bé Lý Sơn. Chuyến đi là lần đầu tiên cô một mình đi qua nhiều tỉnh thành như vậy.

Hành trình 7 điểm dừng

Ngày đầu tiên, cô di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến Quảng Ngãi, rồi đi tàu ra Lý Sơn. Tại đây, cô ở lại một đêm và bất ngờ với đồ ăn ngon rẻ, như bánh xèo, cơm tấm, hải sản địa phương, mỗi phần chỉ vài chục nghìn đồng.

Sáng hôm sau, cô trở về đất liền đến Quy Nhơn (nay thuộc tỉnh Gia Lai), dành thời gian ở Kỳ Co và Eo Gió. Sau đó, cô chạy xe máy vào Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) trên cung đường DT702, được mệnh danh là cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Cô ghé Mũi Điện đón bình minh và Tháp Nghinh Phong lúc chiều tà. Nhung chia sẻ: "Trước chuyến đi, tôi đã xem không ít video về những địa điểm này trên mạng xã hội và từng nghĩ hình ảnh đã được chỉnh màu khá nhiều. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, màu nước biển, những vách đá hay bầu trời gần như không khác so với những gì tôi từng xem."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từ Phú Yên, cô lên tàu đến Nha Trang (Khánh Hòa), thuê xe máy chạy về Vĩnh Hy. Trên đường, cô gặp một nhóm bạn đang xuyên Việt bằng xe máy, chỉ lớn hơn cô một hai tuổi. Họ ngồi nói chuyện về những cung đường đẹp, kinh nghiệm tìm chỗ ở giá rẻ. Nhung cho biết: "Cuộc gặp diễn ra rất ngẫu nhiên nhưng lại trở thành một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất."

Phú Quốc và Đà Nẵng - Hội An

Rời miền Trung, cô bay từ Nha Trang đến Phú Quốc. Tại đây, thay vì các khu nghỉ dưỡng, cô dậy sớm đến làng chài Rạch Vẹm để ngắm nhìn nhịp sống của ngư dân. Điểm dừng cuối cùng là Đà Nẵng và Hội An. Cô dành một ngày đi chậm, dạo phố cổ Hội An khi lên đèn, ngồi bên sông Hoài thưởng thức đặc sản. Ngày 12/6, cô trở về Hà Nội, kết thúc hành trình.

Chi phí 12 triệu đồng

Nhung lên kế hoạch trước một tháng, ưu tiên chốt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách. Khoản chi lớn nhất là di chuyển: vé máy bay khứ hồi Nha Trang - Phú Quốc 2,6 triệu đồng, các chặng khác khoảng 1,2 triệu đồng. Cô thuê xe máy 150.000-200.000 đồng/ngày để chủ động di chuyển. Thay vì khách sạn, cô chọn giường dorm hoặc homestay giá rẻ. Chi phí ăn uống chỉ 100.000-200.000 đồng/ngày, nhờ hải sản Lý Sơn và các quán cơm bình dân. Ngoài ra, cô dành 1 triệu đồng cho vé tham quan, quà và phát sinh.

Nhung nhận xét: "Nhìn lại hành trình, tôi nhận ra việc tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt giảm trải nghiệm. Đặt vé sớm, chọn hình thức lưu trú phù hợp và chủ động di chuyển bằng xe máy giúp tôi kiểm soát ngân sách mà vẫn có đủ thời gian để khám phá mỗi điểm đến theo cách mình muốn."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình