Người phụ nữ Mỹ tìm thấy kim cương 3,09 carat sau mất mát đau thương
Tìm thấy kim cương 3,09 carat sau mất mát đau thương

Keshia Smith, một cư dân bang Pennsylvania (Mỹ), vừa trải qua giai đoạn vô cùng đau buồn khi mất đi con trai vào tháng 10/2025 và cha cô cũng vừa được an táng chưa đầy một tuần trước. Trong chuyến tham quan công viên Crater of Diamonds tại quận Pike, bang Arkansas, Smith đã có một phát hiện khiến chính cô không thể tin nổi.

Phát hiện bất ngờ giữa nỗi đau

Chia sẻ với báo chí, Smith cho biết: “Tôi đã chịu quá nhiều áp lực suốt 6 tháng qua. Tôi mất con trai, rồi lại mất cha. Mọi thứ thật quá sức đối với tôi. Tôi đã cầu nguyện để có được một điều gì đó tích cực và không thể tin điều đó thực sự xảy ra.” Cô tìm thấy viên kim cương trắng nặng 3,09 carat (hơn 0,6 gram) khi cùng bạn trai Joey và anh trai Kirim tham quan công viên.

Viên kim cương hình trái tim

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy là nó trông giống như một trái tim”, Smith nói. Ban đầu, cô không nhận ra giá trị thực sự của viên đá. Chỉ sau khi những du khách xung quanh khuyên cô mang đi kiểm định, cô mới biết mình vừa phát hiện một viên kim cương quý hiếm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo thống kê từ công viên, viên kim cương của Smith hiện là viên lớn thứ hai được tìm thấy trong năm nay tại Crater of Diamonds. Kể từ khi trở thành công viên bang Arkansas vào năm 1972, nơi đây đã ghi nhận hơn 37.000 viên kim cương được du khách phát hiện. Đây là địa điểm duy nhất trên thế giới cho phép công chúng tự do đào tìm kim cương tự nhiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình