Thực tế check-in vườn hoa huệ mưa: Không lung linh như trên mạng
Thực tế check-in vườn hoa huệ mưa: Không lung linh như clip

Vào sáng cuối tuần tại khu vực vườn hoa huệ mưa ở Công viên Gia Định (TP.HCM), nhiều bạn trẻ diện váy áo xinh xắn, mang theo máy ảnh để chụp ảnh check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, thực tế không còn giống như những hình ảnh, clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện thực không như mạng

Đặng Thị Lâm Hà (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết cô quyết định đến công viên sau khi xem một đoạn clip về vườn hoa huệ mưa trên mạng xã hội. "Mình vừa mới xem clip đó ngày hôm qua, thấy thời gian đăng tải cũng chỉ mới cách đây khoảng một ngày. Nhìn vườn hoa đẹp quá nên sáng nay được nghỉ mới ra chụp ảnh. Nhưng hiện tại hoa đã bị tàn khá nhiều, không còn đẹp như trên trong clip mình xem nữa. Mình nghĩ chắc do loại hoa này mau tàn. May là công viên rộng, có nhiều bóng mát nên mình tìm những góc khác để chụp ảnh", Hà chia sẻ.

Tương tự, chị Dương Mai Hương (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng ba người bạn cũng tranh thủ ghé công viên vào sáng cuối tuần với hy vọng có được những bức ảnh đẹp cùng vườn hoa đang gây sốt. "Năm ngoái mình có check-in với vườn hoa hẹ hồng ở đây một lần rồi, thời điểm đó hoa nở rộ đẹp lắm, mình thấy mà ngỡ ngàng, đứng vô là có ảnh đẹp mà không cần chỉnh sửa. Năm nay thấy mọi người chia sẻ hoa đang nở tụi mình cũng tranh thủ ghé qua. Tuy nhiên, đến đây mới thấy thực tế hoa đã tàn đi nhiều. Mình nghĩ chắc do loại hoa này mau tàn", chị Hương nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Hương còn nói đùa rằng hàng trên mạng và hàng thực tế khác xa nhau quá. Theo chị, việc cập nhật tình hình thực tế là cần thiết để những người đang có ý định tìm đến không quá kỳ vọng. "Thật sự mình cũng mong muốn mọi người nắm được thông tin tình hình hiện tại, chứ nếu ai cũng háo hức tìm đến mà thấy thế này thì hụt hẫng tội lắm. Nhất là những người phải đi một quãng đường xa, còn tụi mình may mắn cũng ở gần đây", chị cho biết.

Vẫn tìm thấy niềm vui riêng

Không chỉ người lớn, nhiều học sinh cũng tranh thủ dịp cuối tuần mang máy ảnh đến ghi lại những khoảnh khắc cùng vườn hoa huệ mưa. Từ Ngọc Linh (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn) và Mai Quỳnh Thanh Như (học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám), cho biết các em đã lên kế hoạch đến công viên sau khi xem những hình ảnh được chia sẻ trên mạng. "Em thấy hơi buồn vì hoa không còn đẹp như tụi em thấy trên mạng. Tuy nhiên, vẫn có thể lựa những góc hoa còn nở tươi để chụp ảnh. Tuy không có vườn hoa rực rỡ, nhưng chụp ảnh với khung cảnh cây cối thoáng đãng thế này lên ảnh cũng khá xinh", Ngọc Linh chia sẻ.

Dù không còn khoe sắc rực rỡ, vườn hoa vẫn thu hút một số người dừng chân chụp ảnh. Với không ít người, đến công viên không chỉ để săn ảnh mà còn là dịp thư giãn, tận hưởng không gian xanh hiếm có giữa lòng thành phố. Chị Phùng Thị Hạ (31 tuổi, ngụ TP.HCM), cho rằng việc hoa dần tàn là điều hoàn toàn tự nhiên. "Hoa mà thì sẽ có lúc nở rộ rực rỡ, có lúc cũng phải tàn, nhưng xui là mình đến lúc nó đã dần tàn thì cũng phải chấp nhận thôi. Vườn hoa này mà nở rộ chắc chắn sẽ rất đẹp. Hiện tại mình thấy cũng không quá thất vọng, vì không chụp được với hoa mình vẫn có thể dẫn con đi dạo, chạy nhảy và hít thở không khí trong lành", chị Hạ nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dần trưa, vẫn có những nhóm bạn trẻ mang máy ảnh tìm đến vườn hoa để chụp ảnh. Tuy hoa không còn được rực rỡ, nhưng họ vẫn tranh thủ tìm những góc chụp đẹp để lưu giữ vài khoảnh khắc trong buổi sáng cuối tuần.