Cặp đôi kinh ngạc quay được sinh vật lạ nghi 'quái vật Bodmin' ở Devon
Một đoạn video gây sốc đã được Karen Carter và chồng cô quay lại trong thời gian họ lưu trú tại một khách sạn ở Dartmouth, Devon, nhân dịp sinh nhật của Karen. Cặp đôi này chỉ cách con thú bí ẩn khoảng 200 mét khi nó đi ngang qua một cánh đồng trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.
Phát hiện gần địa điểm huyền thoại
Sự việc xảy ra chỉ cách Bodmin Moor 50 dặm, một khu vực nổi tiếng với những lần nhìn thấy sinh vật khổng lồ không xác định trong nhiều thập kỷ qua. Đoạn video, được thực hiện vào ngày 5 tháng 2, cho thấy bóng dáng của một con vật lớn đang di chuyển qua cánh đồng hướng về đỉnh một ngọn đồi gần đó. Con thú băng qua một đám cây cỏ rồi biến mất sau một hàng cây, để lại nhiều câu hỏi về danh tính thực sự của nó.
Karen Carter đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô chia sẻ: "Cảnh đó được quay từ nhà hàng trong khuôn viên của khách sạn. Tôi đã đặt phòng đó làm quà sinh nhật cho chồng tôi. Sau khi thư giãn tại spa, chúng tôi quyết định ghé qua quầy bar và tự thưởng cho mình một ly rượu prosecco. Chỉ sau vài ngụm, tôi đã thấy chuyển động trên cánh đồng. Chúng tôi không thể ra ngoài điều tra thêm vì cả hai đều đang mặc áo choàng tắm".
Làn sóng phản hồi từ cộng đồng mạng
Khi Karen chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội, nó đã gây ra một làn sóng phản hồi mạnh mẽ từ phía cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra hào hứng và tin tưởng rằng đây là bằng chứng về 'quái vật Bodmin'. Một người bình luận: "Trông nó thật lớn, thật đáng kinh ngạc là bạn đã quay được cảnh đó". Một người khác viết: "Đây là bằng chứng hay nhất mà tôi từng thấy". Có ý kiến cho rằng: "Chắc chắn trông giống một con mèo lớn", trong khi một người khác khẳng định: "Hoàn toàn là báo đen". Một bình luận khác nói thêm: "Cuối cùng cũng có một video tử tế, nó quá to để là một con mèo nhà".
Lịch sử và giả thuyết về 'quái vật Bodmin'
Đã có hơn 60 trường hợp nghi ngờ nhìn thấy một 'con mèo lớn' xung quanh vùng Bodmin Moor kể từ những năm 1970. Trong nhiều thập kỷ qua, nhiều giả thuyết đã được đưa ra, cho rằng một loài mèo lớn nào đó, có thể là báo đen, đang sinh sống trên vùng đất này. Những lời kể về việc nhìn thấy một con mèo lớn, được cho là dài từ 90 cm đến 1,5 mét với đôi mắt màu vàng, đã làm dấy lên những tin đồn về một con thú hung dữ đang ẩn náu trong khu vực.
Một số người dân địa phương khẳng định con quái vật có thật, và những câu chuyện cũng như tin đồn về sinh vật khét tiếng này vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của con quái vật. Có tin đồn rằng đó là một con mèo lớn sổng chuồng từ sở thú hoặc bộ sưu tập tư nhân. Một số người khác tin rằng đó có thể là một loài mèo hoang dã được cho là đã tuyệt chủng ở Anh hơn một trăm năm trước, nay bất ngờ xuất hiện trở lại.
Dù sự thật là gì, video của Karen Carter đã thêm một chương mới vào huyền thoại lâu đời này, khiến cộng đồng những người đam mê mèo lớn và các nhà nghiên cứu tiếp tục tranh luận sôi nổi. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng mà còn làm sống lại những câu hỏi về sự tồn tại của các sinh vật bí ẩn trong tự nhiên.



