Ngày 26/6, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy một cụ ông đi lạc trong rừng tràm suốt 3 ngày, trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn đeo dây chuyền vàng trên người.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một cụ ông nằm dưới gốc cây trong khu rừng tràm thuộc ấp Tà Săng, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. Người này có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức, nói chuyện không rõ ràng. Trên cổ ông vẫn đeo một sợi dây chuyền vàng, không có dấu hiệu bị cướp giật.
Nhận được tin báo, Công an xã Lương Phi phối hợp với lực lượng dân quân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cụ ông tên N.V.T (80 tuổi, ngụ xã Lương Phi).
Quá trình tìm kiếm
Gia đình cho biết, ông T. mắc bệnh Alzheimer, thường xuyên đi lạc. Khoảng 3 ngày trước, ông đi khỏi nhà mà không mang theo giấy tờ tùy thân. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Rất may, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, ông đã được tìm thấy an toàn.
Lực lượng cứu hộ đã đưa ông T. ra khỏi rừng tràm và bàn giao cho gia đình. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định, không có vết thương ngoài da. Điều đáng chú ý, suốt 3 ngày trong rừng, dây chuyền vàng trên cổ ông vẫn còn nguyên, không bị mất.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Công an huyện Tri Tôn khuyến cáo các gia đình có người già mắc bệnh Alzheimer cần quản lý chặt chẽ, không để họ đi một mình đến những khu vực nguy hiểm. Đồng thời, nên trang bị cho người già các thiết bị định vị hoặc giấy tờ tùy thân để dễ dàng liên lạc khi cần thiết.
Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về tình hình an ninh trật tự tại các khu vực rừng tràm, nơi thường xảy ra các vụ trộm cắp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tài sản của cụ ông vẫn được giữ nguyên, cho thấy ý thức của người dân địa phương.



