Trong một sự kiện đáng nhớ tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nhà ngoại cảm Oz Pearlman đã tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu khi đoán trúng tên đứa con chưa chào đời của người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, ngay trước khi vụ nổ súng làm rung chuyển căn phòng.
Lần đầu tiên không có diễn viên hài làm MC
Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của bữa tiệc, ban tổ chức quyết định không mời diễn viên hài lên làm người dẫn chương trình. Thay vào đó, họ chọn Oz Pearlman, 43 tuổi, được coi là nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất thế giới. Pearlman từng đứng thứ ba trong chương trình America’s Got Talent năm 2015, đoạt giải Emmy, và cuốn sách của ông lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Khác với những người tiền nhiệm như George Carlin, Conan O'Brien hay Stephen Colbert, Pearlman không đến để châm biếm hay gây cười, mà để đọc tâm trí những người quyền lực nhất Washington.
Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, phóng viên CBS Weijia Jiang, giải thích lý do chọn Pearlman: “Oz Pearlman sẽ mang đến cái nhìn hấp dẫn vào những gì thực sự diễn ra trong tâm trí những người làm nên tin tức của Washington.”
Tổng thống Trump xuất hiện lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ
Điều không ai chắc chắn là liệu Tổng thống Donald Trump có tham dự hay không. Đây là lần đầu tiên trong cả hai nhiệm kỳ, ông Trump chấp nhận lời mời. Pearlman kể lại rằng ngay trong cuộc gọi đầu tiên khi được đặt lịch, ông được cảnh báo “chưa có gì chắc chắn.” Ông trả lời: “Ông ấy sẽ đến.” Khi được hỏi làm sao biết, ông đáp: “Bạn biết tôi làm nghề gì không?”
Khi gặp mặt trước sự kiện, Tổng thống bắt tay và nói rằng ông đã nghe về tài năng của Pearlman và sẽ ở lại xem màn trình diễn. Pearlman lập tức nhắn tin cho vợ: “Tin tốt. Buổi tối sẽ tuyệt vời.”
Khoảnh khắc kỳ diệu trước vụ nổ súng
Bữa tiệc bắt đầu. Pearlman không chạm một miếng salad nào. Ông đi vòng quanh sảnh, làm việc với từng nhóm khách ngay từ đầu. Ông gây ấn tượng với Phó Tổng thống JD Vance bằng một vài màn ảo thuật, và Vance sau đó giới thiệu ông đến bàn của Trump.
Tại đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đang ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Leavitt sắp sinh con trong tuần tới. Bà thách Pearlman đoán tên đứa con chưa ra đời. Pearlman không vội. Ông muốn dành màn này cho khoảnh khắc lớn nhất đêm đó, khi có đủ sự chú ý của cả bàn, đặc biệt là Tổng thống. Ông bắt đầu quan sát, lắng nghe, “ghép từng mảnh lại với nhau” theo cách riêng. Rồi ông cầm bút, viết một cái tên lên tờ giấy xé từ cuốn sổ tay, gấp lại, không cho ai nhìn.
Ông mở tờ giấy ra. Leavitt nhìn vào. Melania nhìn vào. Ông Trump nhìn vào. Chữ “Vivian” hiện ra trước mắt tất cả. Cả bàn kinh ngạc. Đó là tên thật mà Leavitt và chồng đã chọn cho đứa con chưa ra đời, chưa tiết lộ với bất kỳ ai. Pearlman kể lại: phản ứng đầu tiên là tiếng “ồ!” vang lên, miệng ai cũng há ra.
Rồi súng nổ. Hàng chục đặc vụ vũ trang ập vào giữa sảnh. SWAT. Lực lượng quân sự. Người ta bắt đầu chui xuống gầm bàn. Mật vụ hộ tống ông Trump và Melania rời đi trong chớp mắt. Một mật vụ bị thương. Nghi phạm bị khống chế và bắt giữ. Không có thương vong nghiêm trọng.
Cảm xúc lẫn lộn sau sự kiện
Sau khi tình hình được kiểm soát, Pearlman và vợ vẫn dự after-party. Ông chia sẻ với Variety: “Vừa ngọt vừa đắng. Ngọt vì không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Đắng vì đêm đó lẽ ra đã tuyệt vời. Tôi đã có những màn trình diễn đặc biệt và khác lạ mà tôi tin sẽ gây ấn tượng mạnh. Tôi tiếc vì không có được khoảnh khắc đó, nhưng trong hoàn cảnh này, đó là mối quan tâm thứ yếu.”
Ông tiết lộ Tổng thống Trump đã hứa sẽ tham dự buổi tiệc được tổ chức lại trong vòng 30 ngày tới, và Pearlman đã được mời trở lại làm MC. Buổi tối của Oz Pearlman kết thúc chưa đầy nửa chừng, nhưng ít nhất ông đã kịp đoán đúng tên một đứa trẻ chưa chào đời, ngay trước khi cả căn phòng chìm vào hỗn loạn.



