Ngày 4/3/2026, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra tại tỉnh Saraburi, Thái Lan, thu hút sự chú ý của dư luận bởi sự đảo ngược vai trò truyền thống. Cô dâu Duanghathaimas, thường gọi là Ice Chaiwong, một nữ doanh nhân tự do, đã chủ động ngỏ lời cầu hôn và tự mình mang sính lễ đến tận nhà chú rể, thay vì chờ đợi theo thông lệ.
Đám cưới phá vỡ khuôn mẫu truyền thống
Thông thường trong văn hóa Thái Lan, nghi thức rước sính lễ là do nhà trai thực hiện khi sang hỏi cưới cô dâu. Tuy nhiên, Ice Chaiwong đã lựa chọn cách khác biệt: cô dẫn đầu đoàn xe rước sính lễ, ngồi trên chiếc Ford mui trần sang trọng, tiến về phía nhà chú rể. Sự xuất hiện của cô không chỉ gây bất ngờ mà còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.
Chú rể là Jirayuth, hay còn gọi là Toy Kampu, hiện đang làm việc tại một công ty. Lễ cưới được tổ chức tại Câu lạc bộ cắm trại Adisorn, với sự tham dự của cha mẹ hai bên, người thân, bạn bè và các bậc cao niên trong gia đình. Thay vì dựng các "cổng tiền" hay "cổng vàng" để thử thách nhà trai, gia đình chú rể đã mở rộng cửa đón cô dâu, thể hiện sự tôn trọng và chúc phúc.
Sính lễ trị giá gần nửa tỷ đồng
Ice Chaiwong đã chuẩn bị sính lễ gồm 400.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 280 triệu đồng), một sợi dây chuyền vàng và một chiếc nhẫn đính hôn nặng 6 baht vàng. Theo giá vàng tại Thái Lan, 6 baht vàng tương đương khoảng 90 gram, có giá trị ước tính gần 200 triệu đồng. Tổng giá trị sính lễ trong hôn lễ này lên tới gần nửa tỷ đồng, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm sâu sắc của cô dành cho bạn đời.
Quyết định đặc biệt này xuất phát từ suy nghĩ của cô dâu về tình yêu và hôn nhân. Ice Chaiwong chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ thấy chú rể cầu hôn cô dâu. Nhưng tôi nghĩ ai là người chủ động không quan trọng, điều quan trọng nhất là cả hai đều hạnh phúc." Câu nói này đã truyền cảm hứng về sự bình đẳng và chủ động trong tình yêu, phá vỡ những rào cản về giới.
Hành trình 8 năm gắn bó
Cả hai đã có hơn 8 năm bên nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đối với chú rể Jirayuth, việc được bạn đời chủ động cầu hôn là một khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện tình yêu chân thành và sự bình đẳng giữa hai người. Ice Chaiwong cho biết thêm rằng nghi thức cầu hôn theo phong tục Thái Lan được tổ chức theo mong muốn của gia đình bởi cô là con gái duy nhất. Dẫu vậy, cô tin rằng tình yêu không nên bị giới hạn bởi những khuôn mẫu hay vai trò truyền thống.
Đám cưới tại Saraburi không chỉ là ngày vui của riêng hai gia đình mà còn trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu hiện đại, nơi truyền thống vẫn được gìn giữ nhưng cách thể hiện tình cảm có thể trở nên linh hoạt, mới mẻ và đầy ý nghĩa. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, góp phần thay đổi quan niệm về vai trò giới trong hôn nhân tại Thái Lan và khu vực.



