Chiếc máy bay 'tội lỗi' của tỷ phú Epstein: Hoang tàn sau những chuyến bay đen tối
Máy bay của Epstein: Hoang tàn sau chuyến bay đen tối

Chiếc máy bay 'tội lỗi' của tỷ phú Epstein: Hoang tàn sau những chuyến bay đen tối

Tờ New York Post vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi về chiếc máy bay Boeing 727 dài hơn 40 mét, từng được tỷ phú Jeffrey Epstein sử dụng để đưa các nạn nhân trong đường dây buôn bán tình dục trẻ em đi khắp thế giới, theo các công tố viên. Những bức ảnh mới cho thấy chiếc máy bay đang trong tình trạng mục nát nghiêm trọng trên một bãi bê tông ngoài trời, với côn trùng và nấm mốc bám đầy khắp nội thất một thời sang trọng.

Quá khứ xa hoa và hiện tại hoang tàn

Chiếc Boeing 727 mang số hiệu N908JE, với hai chữ cuối là tên viết tắt của Jeffrey Epstein, đã nằm im lìm tại Stambaugh Aviation ở Brunswick, Georgia trong gần một thập kỷ. Nội thất từng bao gồm một phòng ngủ, ba khu vực tiếp khách riêng biệt, một nhà bếp và hai phòng tắm, tất cả đều được hoàn thiện bằng gỗ đánh bóng, thảm lông dày và các tiện nghi cao cấp khác. Tuy nhiên, giờ đây, nó chỉ còn là một đống đổ nát với mùi hôi mốc nồng nặc, do độ ẩm cao và thiếu điện kể từ chuyến bay cuối cùng vào tháng 7 năm 2016.

Bên trong, các nhà điều tra phát hiện nhiều vật dụng rùng rợn, bao gồm hộp kem cạo râu mốc meo, bàn chải đánh răng đã qua sử dụng, dây buộc tóc màu cam vàng, cùng kem dưỡng da và phấn rôm trẻ em nhãn hiệu Johnson được cất trong tủ phòng tắm. Những tàn tích khác như điện thoại vệ tinh bị tháo rời giấu trong tủ đầu giường, khăn tắm bẩn và khăn giấy ăn có in số hiệu máy bay riêng của Epstein, càng làm nổi bật sự suy tàn của chiếc máy bay.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dấu vết của tội ác và sự xa hoa

Chiếc máy bay này từng chở nhiều nhân vật VIP, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers. Phòng ngủ duy nhất trên máy bay có một chiếc giường cỡ lớn với bộ giường và sàn lót đệm, được cho là để Epstein và bạn bè thực hiện các hành vi đen tối giữa chuyến bay. Các nạn nhân từng kể lại rằng Epstein đã lạm dụng tình dục họ ngay trên máy bay này.

Ngoài ra, nội thất được trang trí công phu với nhung đỏ phủ kín các bức tường trong phòng khách, ghế dài hình bán nguyệt màu xám, và khu vực tiếp khách cuối cùng có băng ghế sang trọng, bàn gỗ dài và tường ốp gương. Tuy nhiên, tất cả giờ đã bị hủy hoại bởi thời gian và sự lãng quên.

Số phận không thể cứu vãn

Chủ sở hữu bãi phế liệu cho biết chiếc máy bay gần 60 năm tuổi này sẽ không bao giờ bay trở lại, một phần vì nó đã bị tháo dỡ ba động cơ vào năm 2016. Ông nhấn mạnh rằng tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau 10 năm bị bỏ hoang, cùng với việc thiếu động cơ, khiến việc sửa chữa trở thành nỗ lực "khổng lồ" và tốn kém, gần như bất khả thi.

Jeffrey Epstein, tỷ phú người Mỹ và là tội phạm tình dục bị kết án, đã điều hành một mạng lưới buôn bán tình dục trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều thập kỷ. Ông sở hữu chiếc máy bay này gần 20 năm trước khi bán nó vào tháng 12 năm 2018, chỉ vài tháng trước khi bị bắt và tự sát. "Hồ sơ Epstein" liên quan đến ông bao gồm hàng triệu trang tài liệu về các hoạt động tội phạm và mạng lưới quan hệ với nhiều nhân vật công chúng.

Nhìn từ bên ngoài, những vệt xám sẫm loang lổ đã làm ố vàng thân máy bay màu trắng tinh khôi một thời, nằm kẹp giữa những chiếc máy bay từng thuộc sở hữu của diễn viên John Travolta và ông trùm thời trang Peter Nygard. Sự tương phản giữa quá khứ xa hoa và hiện tại hoang tàn của chiếc máy bay này là một lời nhắc nhở ám ảnh về những tội ác đã xảy ra trên đó.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình