Một chú trâu bạch tạng hiếm thấy nặng gần 700 kg đã gây sốt trên truyền thông quốc tế và được cư dân mạng Bangladesh đặt biệt danh theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ngoại hình có nét hao hao. Ban đầu, chú trâu này được ban tổ chức lễ Eid al-Adha tại thành phố Narayanganj lên kế hoạch hiến tế vào ngày 28/5, nhưng đã được giải cứu vào phút chót nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương.
Quyết định bất ngờ từ chính quyền
Một quan chức Bộ Nội vụ Bangladesh cho biết: “Vào phút cuối, quyết định được đưa ra nhằm không tiến hành việc hiến tế chú trâu do lo ngại an ninh tại lễ hội trước mức độ quan tâm bất thường của công chúng.” Bộ Nội vụ sau đó yêu cầu giữ lại chú trâu, hoàn tiền cho ban tổ chức và điều chuyển nó về nuôi dưỡng tại sở thú quốc gia ở thủ đô Dhaka.
Hiện tượng mạng xã hội
Thương vụ mua bán gia súc thông thường phục vụ lễ Eid al-Adha bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại Bangladesh. Sau khi các video trực tuyến lan truyền, đám đông hiếu kỳ từ khắp nơi đổ xô về trang trại để tận mắt chiêm ngưỡng con trâu bạch tạng hiếm gặp. Chủ trang trại, ông Ziauddin Mridha, kể lại rằng em trai ông đã đặt biệt danh theo tên Tổng thống Mỹ sau khi nhận thấy ngoại hình con vật có nét tương đồng với ông Trump. Ông Mridha cũng chia sẻ thêm con trâu rất hiền lành và được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt.
Sự hiếm có của trâu bạch tạng
Trâu bạch tạng vốn rất hiếm gặp, giúp nó lập tức nổi bật giữa thị trường gia súc mùa lễ hội. Tuy nhiên, chính biệt danh độc lạ mới là yếu tố quyết định khiến con vật trở nên nổi tiếng khắp thế giới, dẫn đến sự can thiệp của chính quyền để chuyển nó về sở thú quốc gia. Hiện chú trâu đang được chăm sóc đặc biệt và sắp có cuộc sống mới an toàn tại Dhaka.



