Một lễ cưới tại Rajasthan, Ấn Độ, đã kết thúc trong bi kịch khi một phụ nữ 22 tuổi gục ngã và tử vong trong lúc đang nhảy múa. Sự việc xảy ra vào tối ngày 27/4 trong buổi lễ 'Bindori' tại làng Morseem.
Nạn nhân là Deepu, vợ của một doanh nhân ở Mumbai. Cô đang nhảy theo nhạc Rajasthani cùng các thành viên trong gia đình thì đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngã quỵ trên sàn nhảy sau khoảng 10 phút.
Người thân lập tức đưa Deepu đến bệnh viện công ở làng Morseem, nhưng các bác sĩ đã tuyên bố cô tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi ngờ nhồi máu cơ tim. Các nỗ lực hồi sức, bao gồm tiêm thuốc hỗ trợ tim, đã được thực hiện nhưng không thể cứu sống cô.
Bối cảnh vụ việc
Vụ việc xảy ra trong thời gian diễn ra lễ cưới tại làng Morseem, với các nghi lễ dự kiến tổ chức vào ngày 28/4 và 1/5. Deepu vừa mới đến nhà họ hàng bên ngoại ở Sanchore để tham dự đám cưới.
Thông tin về nạn nhân
Theo lời kể của người thân, Deepu mới kết hôn được 4 tháng với Dilip Kumar, chủ một doanh nghiệp thép ở Mumbai. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi lễ gia đình sau khi kết hôn.
Phản ứng của gia đình
Sau khi cô qua đời, gia đình đã từ chối khám nghiệm tử thi. Cảnh sát sau đó đã bàn giao thi thể cho người thân để làm lễ tang. Một đoạn clip ghi lại vụ việc đã được đăng tải trên mạng vào ngày 28/4, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng mạng.
Bi kịch này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chú ý đến sức khỏe, ngay cả trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất.



