Người phụ nữ 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nghẹn ngào viếng công viên Lê Thị Riêng
58 năm chờ liệt sĩ, người phụ nữ nghẹn ngào viếng công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) ngồi lặng khá lâu giữa dòng người đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trước giờ vào thắp nhang, bà nhiều lần nghẹn lời.

58 năm chờ đợi một lời hẹn

"Tôi chờ cả một đời. Hôm nay chỉ mong được vào thắp cho các liệt sĩ ở đây một nén nhang", bà Lệ xúc động nói với phóng viên. Bà là người phụ nữ đã giữ lời hẹn cưới với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (chiến sĩ giải phóng quân hy sinh năm 1968) suốt 58 năm qua.

Đứng cạnh bà, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cũng không giấu được cảm xúc. Ông cho biết cả gia đình đi từ xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) lên công viên Lê Thị Riêng để viếng các Anh hùng liệt sĩ. "Gia đình tôi cũng đang từng ngày chờ đợi kết quả giám định ADN với hy vọng người được tìm thấy chính là anh trai mình", ông rưng rưng nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát hiện di vật mang tên liệt sĩ

Một tuần trước, ông Nhỏ đọc được thông tin trên Internet về việc lực lượng quy tập phát hiện hài cốt cùng di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong quá trình khai quật rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng. Ông lập tức gọi điện báo tin cho bà Lệ và người thân.

Thông tin được Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố: di vật ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đối chiếu với hồ sơ, gia đình nhận thấy nhiều thông tin trùng khớp.

Chờ đợi kết quả ADN

"Từ hôm biết tin đến nay, cả nhà đều thấp thỏm. Mọi người chỉ mong sớm có kết quả ADN để biết có đúng là anh mình hay không", ông Nhỏ chia sẻ. Dù rất mong chờ, gia đình cho biết sẽ kiên nhẫn đợi kết luận của cơ quan chức năng. Theo lực lượng làm nhiệm vụ, mọi hài cốt và di vật phát hiện đều được bảo quản, giám định theo đúng quy trình.

Với bà Lệ, việc được có mặt tại nơi ông Quên cùng các đồng đội đang được tìm kiếm là sự an ủi lớn. "Nếu đúng là ông Quên, gia đình chỉ mong được đón ông về. Để ông có một nơi yên nghỉ, để con cháu có chỗ thắp hương. Chúng tôi chờ ngày đó lâu lắm rồi", bà nói.

Diễn biến công tác tìm kiếm hài cốt

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tập trung ở Khu vực A. Tính đến ngày 11/7, tổng cộng 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể đã được tìm thấy. Cụ thể:

  • Ngày 23/6: Phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
  • Ngày 6/7: Phát hiện thêm 4 bộ hài cốt (tổng 9 bộ).
  • Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt (tổng 11 bộ).
  • Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần.
  • Ngày 9/7: Mở rộng hố đào, phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật (tổng 16 bộ).
  • Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt (tổng 29 bộ).
  • Ngày 11/7: Phát hiện 20 bộ hài cốt, 1 bộ tập thể cùng 7 bộ di vật (tổng 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể).

Lời hẹn suốt đời

Bà Nguyễn Thị Lệ từng giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận. Năm 1977, nhận giấy báo tử của người yêu, bà đến tìm mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin nhận làm con dâu thờ chồng dù chưa một lần cưới hỏi. 60 năm qua, bà vẫn giữ trọn một lời hẹn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Huỳnh Văn Nhỏ và người thân đã được lấy mẫu ADN để đối chiếu với hài cốt được tìm thấy. Gia đình hy vọng kết quả sẽ sớm có, giúp họ biết được sự thật sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.