Chủ quán cà phê bóng đá ở Hàng Châu thức trắng đêm xem World Cup một mình
Chủ quán cà phê bóng đá Hàng Châu xem World Cup một mình

Hình ảnh quán vắng tanh được anh Triệu Xung chia sẻ qua WeChat đã nhanh chóng gây chú ý. Trong khi hàng triệu người hâm mộ trên thế giới háo hức theo dõi trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi hôm 12/6, một câu chuyện đặc biệt tại Trung Quốc lại khiến nhiều người xôn xao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không có khách

Triệu Xung, chủ một quán trà và cà phê gần sân bay quốc tế Tiêu Sơn (Hàng Châu), được nhiều người gọi là "CĐV cô đơn nhất World Cup". Anh dành gần hai tuần chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với hy vọng biến quán của mình thành điểm hẹn của người hâm mộ.

Chủ quán lắp máy chiếu, nhập bia và đồ ăn vặt trị giá hàng nghìn nhân dân tệ, đồng thời quảng bá sự kiện trên mạng xã hội và gửi lời mời tới hơn 4.000 người trong danh bạ. Anh thậm chí tuyên bố sẽ mời bia không giới hạn và đồ ăn miễn phí nếu có khách đến xem trận đấu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đêm khai mạc cô đơn

Thế nhưng khi bóng lăn, không một ai xuất hiện. Triệu Xung đành ngồi một mình trước màn hình lớn, vừa uống bia vừa thưởng thức số đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều sự đồng cảm.

Nhiều người cho rằng câu chuyện phản ánh thực tế rằng không phải kế hoạch kinh doanh nào ăn theo các sự kiện thể thao lớn cũng mang lại kết quả như kỳ vọng. Câu chuyện của anh Triệu Xung trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, với nhiều ý kiến trái chiều về việc kinh doanh theo mùa World Cup.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình