Tuấn Hưng: 'Tôi sống khép kín, Tết nhẹ nhàng vì thiếu vắng mẹ'
Trong cuộc phỏng vấn dịp cuối năm với Tri Thức - Znews, ca sĩ Tuấn Hưng đã nghẹn ngào khi nhắc đến Tết và sự thiếu vắng người mẹ kính yêu. Nam ca sĩ bật khóc vì nỗi nhớ ùa về, phải xin tạm dừng cuộc trò chuyện. Vài phút sau, anh trở lại với đôi mắt đỏ hoe, xúc động chia sẻ: “Năm nay thiếu mẹ nên cả nhà sẽ đón Tết một cách nhẹ nhàng, gọn gàng thôi. Chúng tôi không có kế hoạch gì đặc biệt cả”.
Nỗi đau mất mát và sự trở lại với âm nhạc
Tết vốn là khoảnh khắc quý giá để các thành viên sum vầy, nhưng đây là năm đầu tiên Tuấn Hưng đón năm mới mà không còn người mẹ anh kính trọng và yêu thương. Anh thừa nhận bản thân vẫn chưa thể đối diện trọn vẹn với sự mất mát này. Dẫu vậy, giọng ca sinh năm Ngọ may mắn khi luôn có gia đình và bạn bè ở bên động viên.
Đặc biệt, việc tái hợp cùng nhóm Quả Dưa Hấu với hai thành viên Tú Dưa và Bằng Kiều đã tiếp thêm cho anh sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt trong sự nghiệp. Sau 28 năm, nhóm trở lại với hai MV Unstoppable và Cảm ơn âm nhạc, nằm trong EP Bản ghi nhớ. Trong đó, Unstoppable là ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác. Bên cạnh đó, nhóm tổ chức concert Bản ghi nhớ diễn ra vào ngày 14-15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Cuộc sống khép kín và sự thay đổi trong âm nhạc
Tuấn Hưng thừa nhận: “Tôi đang có cuộc sống khép kín, gần như chỉ muốn ở nhà với vợ con, sáng tác nhạc và tập trung cho cuộc sống riêng. Đã đến giai đoạn để tôi chuyển hóa. Lúc này, tôi mong muốn nhiều nhất là sự bình yên bên những người thân yêu nhất”.
Anh cũng chia sẻ về sự thay đổi trong âm nhạc: “Âm nhạc của tôi bây giờ không phải tình yêu đôi lứa như thời trẻ tôi vẫn hát nữa mà tập trung vào con người, quê hương, đất nước cũng như cuộc sống. Tôi muốn sống đúng với bản thân. Bao năm qua, tôi đã hát về tình yêu và điều đó quá gần gũi với khán giả rồi. Đến lúc này, tôi muốn có một ca khúc góp chung vào niềm vui của cộng đồng và thể hiện đúng con người mình lúc này hơn”.
Đối mặt với sự xuống dốc của sự nghiệp
Tuấn Hưng thẳng thắn: “Tôi vẫn được mọi người nhớ tới nhưng không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp nữa. Tôi phải nhìn vào sự thật và những gì đang đến với chính mình. Tôi chấp nhận điều đó và sống đúng với những gì đang có”.
Anh giải thích thêm về khái niệm “đủ”: “Tôi nghĩ khi chúng ta hạnh phúc với những gì mình đang có thì đó là lúc chúng ta biết đủ. Cuộc sống của chúng ta chia ra nhiều giai đoạn khác nhau. Tôi cũng không thể mang tư duy của mình áp lên các bạn trẻ và nói với họ rằng: ‘Hãy biết đủ như tôi’. Như vậy không đúng. Chỉ khi các bạn ấy 50 tuổi có lẽ mới hiểu sự đủ ở mỗi tuổi khác nhau như thế nào”.
Sự hối hận và bài học từ quá khứ
Tuấn Hưng nhìn lại thời trẻ: “Ai cũng có tuổi trẻ và ai cũng có lúc sống cuộc sống vui quá mức. Tuổi trẻ mà, lại được công chúng hưởng ứng nữa. Nhưng đúng như quy luật của tạo hóa, ăn nhậu nhiều, nay chỗ này, mai chỗ khác thì đương nhiên, giọng hát phải đi xuống thôi”.
Anh chia sẻ về quá trình tự điều chỉnh: “Ngay khi đón nhận những bình luận của mọi người, tôi khép mình để nhìn lại bản thân và chỉnh sửa chính mình. Tôi tự hỏi bản thân có muốn tiếp tục đi hát nữa không hay chỉ ở nhà với vợ con. Nếu tiếp tục hát, tôi phải làm như thế nào. Tôi quyết định sống chậm lại, khép kín hơn để rèn luyện, tập trung lấy lại giọng hát cũng như sự yêu thương của khán giả”.
Kết luận
Tuấn Hưng kết luận: “Tôi may mắn có người vợ luôn ở bên cùng một gia đình nhỏ. Ở bên họ, tôi muốn sống một cuộc sống bình yên, khép kín hơn. Đó là điều quan trọng nhất với tôi hiện tại”. Với sự trở lại của nhóm Quả Dưa Hấu và dự án âm nhạc mới, Tuấn Hưng hy vọng sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, dù ở một hướng đi mới, trưởng thành và sâu sắc hơn.



