Ở tuổi U40, S.T Sơn Thạch từng trải qua giai đoạn sức khỏe sa sút nghiêm trọng đến mức phải chuẩn bị di chúc. Sau biến cố, ca sĩ lựa chọn trở lại âm nhạc với tâm thế trưởng thành và nhiều cảm xúc hơn.
Chia sẻ bất ngờ về di chúc
Trong video trò chuyện với Hà Nhi và Thúy Ngân hồi đầu năm, S.T Sơn Thạch bất ngờ tiết lộ chuyện lập di chúc ở tuổi 35. Anh cho biết, muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình để truyền tải thông điệp tới người hâm mộ hãy trân trọng sức khỏe, dành thời gian cho người thân.
S.T Sơn Thạch thổ lộ vào năm 2025, sức khỏe của anh sa sút, có lúc "không thể ngồi vững, nói chuyện khó khăn", phải nhập viện nhiều lần. "Một ngày trước khi nhập viện, tôi phải thu âm toàn bộ nội dung di chúc vào điện thoại. Lúc đó, năng lượng gần như cạn kiệt. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất của tôi", ca sĩ chia sẻ.
Trước đó, khi tham gia một chương trình âm nhạc, S.T sụt 6kg, gặp nhiều áp lực tâm lý. Trải qua quá trình điều trị, nam ca sĩ dần hồi phục sức khỏe. Thời gian qua, anh dần trở lại sôi nổi hơn.
Trở lại với MV "Ngược hướng"
Mới đây, S.T Sơn Thạch ra mắt MV "Ngược hướng" kết hợp cùng 2 ca sĩ indie Minh Tốc và Lam. Đây là ca khúc do Kilian sáng tác, đánh dấu bước chuyển mình của S.T Sơn Thạch khi trở lại đường đua âm nhạc, mang đến cảm xúc trưởng thành và mới mẻ hơn trong cách kể chuyện lẫn xử lý âm nhạc.
Không chỉ gây ấn tượng bởi phần âm nhạc được đầu tư chỉn chu, sản phẩm còn mang đậm màu sắc điện ảnh khi kể về một câu chuyện tình đầy cảm xúc qua diễn xuất của Trâm Anh và Ma Ran Đô - bộ đôi diễn viên từng để lại dấu ấn trong phim "Tử chiến trên không".
Ma Ran Đô cho biết đây là một trong những vai diễn thú vị nhất của anh khi mang đến hình ảnh và tạo hình hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Trong khi đó, Trâm Anh không giấu được sự hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất trong một MV.
Nam ca sĩ cũng chia sẻ đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh trong quá trình thực hiện MV là ngày ghi hình tại Công viên Lý Thái Tổ (TPHCM) khi anh cùng ê-kíp có cơ hội tham gia các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19.



