Sơn Tùng M-TP tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục thị trường quốc tế với single mới Come My Way, hợp tác cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu về phát âm tiếng Anh và cách tiếp cận âm nhạc thiếu đột phá khiến sản phẩm này chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các đàn anh trước đó.
Tham vọng quốc tế nhưng chưa thực sự thuyết phục
Sau thành công vang dội tại thị trường nội địa với Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau, Sơn Tùng vẫn kiên trì với con đường ra nước ngoài. Come My Way được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếp nối There's no one at all và Making My Way. Tuy nhiên, cả ba ca khúc này đều không đạt được thành tích như kỳ vọng, thậm chí còn kém hơn so với các sản phẩm tiếng Việt của chính anh.
Công thức âm nhạc cũ kỹ, thiếu bản sắc
Ở Come My Way, Sơn Tùng tiếp tục sử dụng chất liệu hiphop, reggaeton với màu âm trầm tối, vocal bị che lấp bởi beat dày. Điều này lặp lại hoàn toàn phong cách của Making My Way, khiến bài hát thiếu điểm nhấn. Sự xuất hiện của Tyga cũng không tạo ra khác biệt lớn, vì giọng hát của cả hai khá tương đồng và phần beat không được xử lý riêng cho khách mời.
Trong khi đó, thị trường quốc tế hiện tại đã thay đổi. Các bảng xếp hạng Âu Mỹ ưa chuộng những nghệ sĩ Mỹ Latinh hoặc các nhóm nhạc Hàn Quốc như Blackpink, BTS biết kết hợp bản sắc riêng với âm nhạc phương Tây. Sơn Tùng lại chọn cách bê nguyên phong cách Âu Mỹ, giống như sai lầm của BoA, Se7en hay Utada Hikaru hai thập kỷ trước.
Phát âm tiếng Anh vẫn là điểm yếu
Khán giả từng chỉ trích Sơn Tùng về phát âm tiếng Anh trong Making My Way. Ở Come My Way, tình hình không cải thiện nhiều. Anh cố tình viết lời đơn giản, tránh các âm đuôi khó, nhưng vẫn mắc lỗi ở các từ như 'want', 'somersault'. Ca từ tiếng Anh của anh quá ngắn, lặp đi lặp lại, thiếu đi sự tinh tế và hoa mỹ vốn có trong các sáng tác tiếng Việt.
Thiếu sự liên tục và tần suất xuất hiện
Một yếu tố quan trọng khác là tần suất phát hành sản phẩm. Nếu như BTS hay Blackpink liên tục ra mắt âm nhạc và tham gia các sự kiện lớn nhỏ, Sơn Tùng mất gần 2 năm để cho ra single mới, và 3 năm kể từ sản phẩm 'quốc tế' cuối cùng. Điều này khiến khán giả quốc tế khó lòng ghi nhớ tên tuổi anh.
Thách thức phía trước
Come My Way vẫn là một sản phẩm chỉn chu, sạch sẽ, đạt được những thành tích mà nhiều nghệ sĩ Việt mơ ước. Tuy nhiên, để đáp ứng tham vọng vươn ra thế giới, Sơn Tùng cần thay đổi chiến lược: cải thiện phát âm, tạo bản sắc riêng, và duy trì tần suất hoạt động. Nếu không, con đường chinh phục quốc tế sẽ còn nhiều chông gai.



