Sỹ Luân chia sẻ hành trình từ hát lót không cát sê đến giảng dạy âm nhạc
Sỹ Luân: Từ hát lót không cát sê đến giảng dạy âm nhạc

Sỹ Luân: Hành trình âm nhạc từ những ngày hát lót không cát sê

Nhắc đến chặng đường ca hát của mình, nhạc sĩ Sỹ Luân chia sẻ đó là một cái duyên tự nhiên. Anh bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc từ thuở nhỏ, lấy cảm hứng từ những điều gần gũi trong cuộc sống để sáng tác nên các ca khúc như Cún yêu, Áo dài ơi, và Tuổi hồng. Trong số đó, Mắt nai cha cha cha đã trở thành bài hát gắn liền với sự nghiệp của anh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng.

Những ngày tháng khó khăn khi hát lót

Trước khi nổi tiếng, Sỹ Luân từng có thời gian làm ca sĩ hát lót cho các nghệ sĩ như Lam Trường và Phương Thanh. Anh khẳng định mình hoạt động âm nhạc một cách tự nhiên, không có chủ đích viết ca khúc để bán. Thời điểm đó, anh thường xuyên đến các sân khấu để xin cơ hội biểu diễn, ngay cả khi không nhận được cát sê.

Nhớ lại quãng thời gian này, giọng ca 8X tâm sự: “Ngày xưa, ca sĩ rất thích mặc đồ trắng đi diễn. Tôi lái xe máy xuống Bình Dương, đến nơi thì bộ đồ đã thành màu đen vì bụi đường”. Anh kể rằng mình phải chờ đợi các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black, Lam Trường, Đan Trường, và Phương Thanh biểu diễn xong, và chỉ khi hết người, anh mới được lên sân khấu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sỹ Luân chia sẻ thêm: “Hát được một thời gian, tôi hỏi bầu sô xem có được nhận cát sê không. Họ nói có, cuối tháng sẽ trả, nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu. Dần dà, tôi nhận ra việc hát đơn thuần là một niềm vui”.

Áp lực và sự đón nhận từ khán giả

Nhạc sĩ của Áo dài ơi cũng nhớ lại những buổi diễn với 8.000 đến 10.000 khán giả. Áp lực lớn nhất của anh lúc đó là không biết liệu mọi người có đón nhận mình hay không. Ban đầu, khi Lam Trường và Phương Thanh xuất hiện, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, nhưng khi MC giới thiệu đến Sỹ Luân, sự hưởng ứng gần như không có vì anh không phải là cái tên mà họ mong đợi.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi Mắt nai cha cha cha trở nên nổi tiếng. Cùng một sân khấu, cùng một vị trí, nhưng giờ đây khán giả đã đón nhận anh theo một cách hoàn toàn khác. Sỹ Luân chiêm nghiệm: “Nếu không yêu nghề, mình sẽ không thể tiến xa được. Việc giữ được ngọn lửa đam mê là một thách thức lớn, đặc biệt với các bạn trẻ ngày nay”.

Chuyển hướng sang giảng dạy và truyền cảm hứng

Ngoài ca hát và sáng tác, Sỹ Luân hiện đang tất bật với công việc giảng dạy. Anh thừa nhận bản thân có nhiều thuận lợi trong nghề, nhưng cũng đã trải qua không ít niềm vui lẫn nỗi thất vọng. Nhìn lại, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là vẫn được tiếp tục làm nghề, và điều đó thôi thúc anh mang lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Tính đến nay, Sỹ Luân đã có hơn 12 năm gắn bó với hoạt động giáo dục tại một trường đại học. Với kinh nghiệm tích lũy, anh đánh giá rằng khó khăn lớn nhất mà các bạn trẻ phải đối mặt là duy trì được ngọn lửa yêu nghề. Nam nhạc sĩ bày tỏ: “Các bạn đến với âm nhạc bằng trái tim hay chỉ vì muốn nổi tiếng, kiếm tiền? Nếu thật sự yêu nghề, bạn sẽ làm mọi thứ để tồn tại với nó. Học không chỉ ở trường lớp, mà có thể ở bất cứ đâu, miễn là bạn ăn ngủ cùng đam mê thì mới có ngày thành công”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đối diện với lời khen chê trong nghệ thuật

Khi nói về những lời khen chê, Sỹ Luân cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi khi theo đuổi nghệ thuật. Trước mỗi bình luận, anh luôn tự hỏi bản thân: “Mình có đáng bị như vậy không? Nếu người ta chê đúng, mình phải sửa ngay”. Quan điểm này giúp anh giữ vững tinh thần và không ngừng hoàn thiện bản thân trong sự nghiệp âm nhạc đa dạng của mình.