Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm trong đêm nhạc 'Bản ghi nhớ' đầy cảm xúc tại Hà Nội
Tối ngày 14 tháng 3, concert "Bản ghi nhớ" đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm ở Hà Nội, tạo nên một sự kiện âm nhạc đáng nhớ. Cuộc hội ngộ của ba nghệ sĩ tài năng Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa trên sân khấu không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn âm nhạc rực rỡ vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Mở đầu đầy ấn tượng với Unstoppable và Mặt trời dịu êm
Concert được xây dựng như một cuốn nhật ký âm nhạc, với mỗi phần mở ra một lát cắt khác nhau trong hành trình của nhóm. Mở đầu đêm nhạc, cả ba nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc "Unstoppable" – một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với phần viết lời của nhà báo Hà Quang Minh, được sáng tác dành riêng cho nhóm. Ca khúc này lấy cảm hứng từ chính hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu, như một lời khẳng định rằng họ không thể dừng lại.
Ngay sau đó, nhóm tiếp tục thể hiện ca khúc "Mặt trời dịu êm" – một bài hát gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu khi mới ra mắt. Bản phối được làm mới với phong cách trẻ trung và sôi động, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của bản gốc, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Chương đầu tiên: Hoài niệm về thời hoàng kim
Chương đầu của đêm diễn mang màu sắc hoài niệm, đưa khán giả trở về giai đoạn rực rỡ nhất của nhóm. Trong phần giao lưu, các thành viên đã xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu – người đầu tiên "đỡ đầu" cho Quả Dưa Hấu. Tú Dưa chia sẻ rằng Ngọc Châu chính là người đã dìu dắt anh và Tuấn Hưng từ những bước đầu tiên đến với âm nhạc, giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật. Các thành viên đều tin rằng dù đã đi xa, anh vẫn dõi theo và vui mừng khi nhóm có thể trở lại.
Sau đó, nhóm tiếp tục thể hiện các ca khúc như "Mưa" và "Trái tim không ngủ yên". Trên sân khấu, Bằng Kiều nhớ lại thời hoàng kim khi nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc giống mình và kéo lên sân khấu xin chữ ký. Sau 28 năm, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả bật cười khi tếu táo nói rằng: "Bây giờ chúng tôi vẫn là một ban nhạc trẻ, rất cần sự ủng hộ của mọi người".
Chương hai: Hành trình riêng và những màn song ca đặc sắc
Chương hai mở ra phần trình diễn riêng của từng thành viên, cùng với những màn song ca ấn tượng với các khách mời. Các tiết mục được dàn dựng như một cách kể lại hành trình riêng mà mỗi người đã đi qua trong gần ba thập kỷ, sau khi nhóm tan rã.
Tú Dưa thể hiện ca khúc "Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng", đồng thời kết hợp với Thùy Chi trong bài hát "Một thời ta là thế" – lấy cảm hứng từ những mối tình trong sáng thời tuổi trẻ. Anh còn đề nghị Thùy Chi hát ca khúc "Giữ lại hạnh phúc" do mình sáng tác, và tiết lộ đây là bài hát thể hiện nỗi đau đáu sau khi cuộc hôn nhân với "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền kết thúc.
Tuấn Hưng mang đến ca khúc "Trầy xước" do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh vừa trải qua quãng thời gian khó khăn về cảm xúc cá nhân, và chính âm nhạc đã giúp anh đứng dậy. Trong đó, cuộc hội ngộ của Quả Dưa Hấu là nguồn cảm hứng lớn đối với anh.
Xuất hiện bên cạnh Tuấn Hưng, Lệ Quyên gọi đàn anh là người tình sân khấu tương xứng nhất với mình. Họ cùng nhau thể hiện nhạc phẩm "Hãy trả lời em", trước khi cô solo ca khúc "Thôi đừng chiêm bao". Lệ Quyên còn hoài niệm về 23 năm trước, khi được nhạc sĩ Tường Văn – cựu thành viên nhóm cùng ê kíp sản xuất album "Giấc mơ có thật", giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả.
Bằng Kiều mang đến không gian lãng mạn với ca khúc "Cơn mưa băng giá", trước khi song ca cùng Minh Tuyết trong bài hát "Tình bơ vơ". Hai giọng ca hòa quyện đầy ăn ý, gợi nhớ những màn song ca từng được khán giả yêu thích. Minh Tuyết còn khiến khán giả phấn khích khi thể hiện ca khúc "Đã không yêu thì thôi".
Chương ba: Trở lại với những ca khúc cũ và mới
Chương ba là khi các thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những ca khúc cũ, đồng thời hé lộ những ca khúc mới ra mắt của nhóm như "Get Down", "Chỉ còn mưa rơi", "Hè muộn" và "Hoa cỏ mùa xuân". Đêm nhạc khép lại với ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" như một lời tri ân dành cho điều đã gắn kết ba nghệ sĩ từ những ngày đầu, khi còn là những chàng trai 19, 20 tuổi hồn nhiên vào đời, cho đến khi đều đã ở độ tuổi trung niên.
Cuộc hội ngộ của ba thành viên nhóm Quả Dưa Hấu đã tạo nên cảm xúc sâu sắc cho khán giả có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm, khẳng định sức sống bền bỉ của âm nhạc và tình bạn nghệ thuật qua thời gian.



