NSƯT Phương Hồng Thủy: Hạnh phúc tuổi xế chiều bên chồng và sân khấu
Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy, tên thật Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960 tại Đồng Nai, vừa hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời ở tuổi xế chiều. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào, nụ cười tươi và đôi mắt buồn đặc trưng, từng sánh vai cùng các tên tuổi lớn như Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Ngọc Huyền.
Niềm vui trở về sân khấu quê hương
Dịp cuối năm, NSƯT Phương Hồng Thủy về nước để chuẩn bị cho vở kịch tết 29 anh về tại sân khấu Hoàng Thái Thanh. Cô cùng ê kíp miệt mài tập luyện với tinh thần nghiêm túc, bởi theo cô, sân khấu luôn phản chiếu những câu chuyện đời thực, đòi hỏi người nghệ sĩ phải khổ luyện để hoàn thiện vai diễn.
Được trở về quê hương biểu diễn và đón tết, Phương Hồng Thủy xúc động khi gặp lại đồng nghiệp và khán giả thân quen. Tuy nhiên, thời gian cũng để lại những khoảng trống khi nhiều bạn diễn thân thiết đã ra đi, khiến cô không khỏi hụt hẫng. Nữ nghệ sĩ 6X trải lòng: "Hồi xưa, tôi diễn nhiều nhất với anh Vũ Linh. Anh hiểu tôi nhiều quá nên giờ tôi khó có thể diễn với người khác. Vì vậy, tôi cũng ít đứng trên sân khấu hát cải lương. Tôi muốn giữ cho mình những kỷ niệm đẹp."
Lối sống lành mạnh và sự bình an
Ở tuổi U.70, Phương Hồng Thủy vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và giọng hát ngọt ngào nhờ lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập yoga. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình. Nhìn lại bản thân, cô thừa nhận thời trẻ từng có những suy nghĩ nông nổi, nhưng càng lớn tuổi càng đằm lại, biết thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn.
Trong lần về nước này, nữ nghệ sĩ cảm thấy may mắn khi có chồng đồng hành. Ông xã luôn ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của cô, để vợ được làm điều yêu thích. Phương Hồng Thủy bày tỏ: "Ở tuổi này, còn được đứng trên sân khấu, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất."
Hôn nhân bình dị bên chồng kém 4 tuổi
Phương Hồng Thủy gặp gỡ ông xã vào đầu những năm 2000 khi sang Mỹ du lịch. Cả hai nảy sinh tình cảm khi anh tình nguyện làm "tài xế" chở cô cùng nghệ sĩ Út Bạch Lan và Ngọc Giàu đi chùa. Kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là hai chai nước nhỏ người đàn ông ấy đưa cho mình.
Cô chia sẻ: "Có lẽ vì tôi quen lo cho gia đình, ít khi được chăm sóc nên khi có người quan tâm, tôi có cảm xúc đặc biệt. Trong cuộc sống vợ chồng, anh vẫn luôn quan tâm như vậy. Mỗi sáng khi tôi đọc kinh, ông xã lặng lẽ đặt sau lưng một ly cà phê. Ở tuổi này, sự chăm sóc âm thầm đã là quá đủ."
Hai người sống với nhau rất thoải mái, tôn trọng nhau như những người bạn. Các con của Phương Hồng Thủy cũng yêu thương và trân quý người đàn ông đồng hành cùng mẹ. Cô cho biết con gái có năng khiếu ca cổ, nhưng cô không khuyến khích con theo nghề vì thấu hiểu những nhọc nhằn.
Cuộc sống an ổn tại Mỹ
Tại Mỹ, cuộc sống của vợ chồng Phương Hồng Thủy hiện khá bình yên. Ông xã đã nghỉ hưu sau thời gian dài làm chủ gara xe, trong khi con gái làm kế toán và sống gần nhà. Với nữ nghệ sĩ, cuộc sống hiện tại gói gọn trong hai chữ "an ổn".
Cô tâm niệm: "Khi mình biết an thì sẽ an, biết đủ thì sẽ đủ. Hạnh phúc của tôi hiện tại chỉ đơn giản là được an ổn." Niềm vui của cô giờ đây là chăm sóc mảnh vườn nhỏ và tận hưởng cuộc sống bình yên tuổi xế chiều.



