NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền: Tổ ấm hạnh phúc giữa những thành công nghệ thuật
Trong dịp đầu năm mới, NSND Tấn Minh đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống riêng tư. Anh cho biết, ngoài việc thăm hỏi gia đình hai bên, anh và vợ là NSND Thu Huyền dành thời gian đi lễ, cầu mong sức khỏe và sự bình an cho người thân. Đối với nam ca sĩ, đây cũng là cách để vợ chồng gần gũi và dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
“Chúng tôi nắm tay nhau, cùng chia sẻ về một năm đã qua với những khó khăn, những thành công và những định hướng tương lai cho gia đình”, anh bày tỏ một cách ấm áp.
Những lời ngọt ngào dành cho người bạn đời
Khi được hỏi về người bạn đời, NSND Tấn Minh không giấu được sự ngại ngùng. Anh tâm sự: “Nói ra thì sợ bị gọi là khen vợ. Hằng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau hoặc nói trước mặt con thì dễ, nhưng nói trước công chúng thì khó. Nhưng với tôi, Huyền là người phụ nữ tuyệt vời dành cho gia đình”.
Đáp lại, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng không ngần ngại chia sẻ về chồng mình. Cô cho biết, Tấn Minh là một người bố, người chồng trách nhiệm và luôn hết lòng với công việc. Sự tương hỗ này đã tạo nên một tổ ấm vững chắc cho cả hai.
Kỷ niệm khó quên khi đón thành viên mới
Một trong những cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân của NSND Tấn Minh là năm 2005, khi anh và vợ đón thêm thành viên mới. NSND Thu Huyền tâm sự đó là một năm ngập tràn niềm hạnh phúc.
“Chúng tôi đã dành tất cả tình yêu thương cho con. Thời điểm đó phải gọi là đôi vợ chồng trẻ. Quãng thời gian ấy chưa quá bận rộn như bây giờ nên chúng tôi chỉ biết hát, xong về chăm sóc gia đình nhỏ. Mặc dù thời điểm đó, mỗi người có những chỗ đứng riêng nhưng để đạt được thành công như bây giờ thì chưa hẳn. Nhưng quãng thời gian đấy với tôi rất hạnh phúc”, cô bộc bạch.
Trong ký ức của NSND Thu Huyền, thời điểm cô mới sinh con đầu lòng, chồng đã hỗ trợ rất nhiều và được đánh giá là một người bố mẫu mực. Cô chia sẻ thêm: “Khi về nhà, cứ đêm đến là anh ấy chăm sóc em bé để tôi ngủ. Đó là quãng thời gian rất hạnh phúc”.
Chặng đường nghệ thuật đầy cảm xúc
Ngoài câu chuyện gia đình, ca sĩ Tấn Minh còn bồi hồi nhắc đến chặng đường nghệ thuật của mình. Năm 2000 được xem là cột mốc khó quên khi anh chính thức trình làng dự án Bức thư tình đầu tiên.
“Thời điểm đó rất khó khăn, tôi mới là sinh viên mới tốt nghiệp thì tiền đâu ra làm album đây. May mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ của anh em trong nghề nên ra được album đầu tay, không thể tả được sự hạnh phúc”, anh tâm tình.
Khi nhắc đến ca khúc Phượng hồng, nam ca sĩ xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Trước tôi cũng có nhiều nghệ sĩ hát rồi, nhưng có lẽ do tôi hợp giọng, cộng thêm gương mặt lúc đó trẻ, giàu sức sống, ăn mặc thì suốt ngày quần đen áo trắng. Sau 35 năm vào nghề, mỗi lần hát Phượng hồng, tôi vẫn tràn đầy cảm xúc và vẫn rưng rưng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán bài hát này”.
Duyên phận từ những lần diễn chung
NSND Thu Huyền bật mí rằng cô và NSND Tấn Minh biết đến nhau từ trước, khi cả hai có dịp đi diễn cùng. Cô nhớ lại: “Ngày xưa ở Hà Nội ít ca sĩ lắm, mà chúng tôi diễn rất nhiều, một ngày có khi phải 7 - 8 chỗ. Vừa mới gặp nhau ở cơ quan này, sang chỗ khác vẫn lại gặp nhau. Chỗ này anh ấy hát Phượng hồng, sang bên kia anh ấy cũng hát ca khúc này, bởi vì khán giả yêu cầu”.
Những chia sẻ này không chỉ cho thấy một tổ ấm hạnh phúc mà còn phản ánh sự gắn bó lâu dài giữa hai nghệ sĩ tài năng, từ gia đình đến sự nghiệp.