NSND Thanh Hoa: Nỗi buồn tuổi già và hạnh phúc bên gia đình trong những ngày Tết
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, NSND Thanh Hoa đã mở lòng về những suy nghĩ sâu kín của mình khi bước vào tuổi 75. Bà chia sẻ rằng từ vài năm nay, mình hầu như không tham gia các chương trình biểu diễn dịp Tết, ngoại trừ một số sự kiện nghệ thuật lớn trên truyền hình. Lý do là bà muốn dành thời gian ưu tiên cho chồng con, tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi.
Những ngày Tết với truyền thống gia đình
Từ giữa tháng Chạp, nghệ sĩ chủ động tạm ngưng công việc để tập trung dọn dẹp, sắm sửa cho Tết. Hàng năm, gia đình bà duy trì truyền thống gói bánh chưng vào ngày 28 Tết. Sau đó, cả nhà quây quần đón Giao thừa, thắp hương cho ông bà tổ tiên rồi cùng nhau đi chùa cầu nguyện. Từ mùng 3 đến mùng 7, họ thường di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng tàu để du lịch, kết hợp thăm họ hàng ở quê.
Tuy nhiên, từ khi bước qua cột mốc 70 tuổi, NSND Thanh Hoa thừa nhận mình không còn cảm giác háo hức, mong đợi Tết như trước. Bà giải thích rằng mỗi năm trôi qua, quãng thời gian được hiện hữu trên đời và gần gũi con cái lại ngắn đi, khiến những ngày đầu xuân trở nên pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn.
Tết và sự giả vờ của người già
Với nghệ sĩ, Tết là thời điểm sự giả vờ lộ ra rõ nhất trong mỗi người già. Bà không dám thể hiện nỗi buồn với con cháu, mà vẫn phải cố gắng vui vẻ để cả gia đình sum vầy trong những ngày ngắn ngủi. “Tôi không đếm tuổi bằng mùa xuân mà tính bằng chiếc lá vàng mùa thu rơi. Tuổi này tôi không mong Tết, cũng không day dứt vì Tết song buồn thì có. Một nỗi buồn không được nói, chỉ mình tôi gặm nhấm và hưởng thụ”, bà tâm sự.
Đôi lúc, Thanh Hoa hay suy nghĩ về ngày Tết nếu không còn mình, gia đình và con cháu sẽ thế nào. May mắn thay, cả ba người con đều hiểu rõ tâm tư, nỗi lo của mẹ. Họ tranh thủ mọi thời gian rảnh để đưa cháu về quây quần bên ông bà. Mỗi khi nghệ sĩ ra ngoài vài ngày, cả nhà đều muốn đi theo hỗ trợ, vừa để được gần mẹ nhiều nhất có thể.
Tình yêu của các con dành cho mẹ
NSND Thanh Hoa có ba người con với tính cách khác nhau nhưng đều yêu thương, lo nghĩ cho mẹ. Con gái lớn của bà, nhà thơ Phan Huyền Thư, hiện định cư ở Pháp. Dù không ở gần, cô luôn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi mẹ mỗi ngày. Phan Huyền Thư mong mỏi mẹ được tự do thực hiện khát vọng tuổi già và căn dặn các em tạo mọi điều kiện để đấng sinh thành sống vui, trọn vẹn.
Con gái thứ hai, Thái Lữ, là người kề cận, chăm sóc Thanh Hoa tỉ mỉ. Cô quan sát từng lời nói, cử chỉ của mẹ và thường xuyên mua tặng những món quà nhỏ khi thấy bà thích. Ca sĩ Tôn Thất Sơn, con trai út của bà với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi, hiện là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ. Dù sự nghiệp không rực rỡ như kỳ vọng, anh đã thuyết phục mẹ để mình đi con đường riêng, hứa sẽ là một ca sĩ tử tế, tận hiến với nghề.
“Mỗi đứa con dành cho tôi một tình yêu riêng, chúng đoàn kết và yêu thương nhau. Nhìn chúng hòa thuận, tôi mãn nguyện”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.
Cuộc sống an nhiên tại khu vườn rộng
Những ngày không đi diễn, Thanh Hoa dành trọn thời gian bên gia đình trong khu nhà vườn hơn 1000m2 tại Phú Cát, Hà Nội. Không gian sống này được vợ chồng bà mua cách đây nhiều năm, được xây dựng và cải tạo với đầy đủ tiện nghi. Sau hào quang sân khấu, bà hạnh phúc trở về nhà, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên với tiếng chim hót, khí trời trong lành và hương thơm của các loại hoa quả.
Vợ chồng Thanh Hoa trồng nhiều loại cây ăn quả như vú sữa, nhãn, táo, na… cùng một vườn rau đa dạng. Gia đình nghệ sĩ ít phải đi chợ vì mọi thứ đều có sẵn. Mỗi đợt thu hoạch, bà tự tay hái từng luống rau, trái cây để dùng dần hoặc mang biếu bà con, hàng xóm. “Vườn cây nhiều chim chóc, có hôm tôi ra vườn nhặt hai quả trứng để lên tổ, vậy mà vui cả ngày. Cuộc sống đôi khi cứ thanh bình, nhẹ nhàng thế thôi là mong ước của rất nhiều người rồi”, bà hồ hởi kể.
Dự án nghệ thuật và kế hoạch tương lai
Năm 2025, NSND Thanh Hoa có nhiều dự án được chú ý, bao gồm MV Made in Vietnam kết hợp ba thế hệ với Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, nhóm DTAP, và song ca cùng Hòa Minzy trong Rừng xanh vang tiếng Ta Lư. Bà còn lần đầu thử sức làm diễn viên với vai chính trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích dự kiến ra rạp tháng 12/2025.
Nghệ sĩ đùa rằng không nghĩ một nghệ sĩ U80 như mình lại “gây bão” qua loạt dự án đạt hàng chục triệu view trên mạng xã hội. Những dịp tiếp xúc với người trẻ khiến bà đôi lúc quên tuổi thật, bỏ qua chướng ngại về sức khỏe. “Tham gia các dự án, tôi không nhận đồng nào hoặc nhận rất ít với tinh thần hỗ trợ. Tôi quý các em, các cháu vì sự trân trọng, cái tình trao gửi cho người nghệ sĩ già”, Thanh Hoa cho hay.
Năm 2026, bà dự định tổ chức liveshow kỷ niệm 60 năm ca hát. Thời gian qua, bà đã thu âm gần 100 ca khúc đăng tải trên kênh YouTube và sẽ tiếp tục hoàn thành các ca khúc còn lại. NSND Thanh Hoa xem đây như một món quà bà để lại cho cuộc đời.
Khép lại cuộc trò chuyện, nghệ sĩ đọc bài thơ tự sáng tác khi ngẫm về đời nghệ sĩ, thể hiện tâm trạng lênh đênh và khát khao tìm bến dừng chân. Dù vậy, với tình yêu từ gia đình và niềm đam mê nghệ thuật, bà vẫn tiếp tục hành trình với năng lượng tràn đầy.



