NSND Huỳnh Tú: 'Tôi khóc sau đêm nhạc của Soobin, lo con hụt hơi trước danh vọng'
Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú, bố của ca sĩ Soobin, đã bày tỏ niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi lo lắng khi chứng kiến con trai ngày càng tỏa sáng trong làng giải trí. Ông tiết lộ có những đêm khó ngủ vì áp lực có thể bủa vây con, dù rất tự hào về hành trình âm nhạc của Soobin.
Hành trình đồng hành đầy xúc động
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Soobin khi anh được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh và Wechoice Awards nhờ loạt dự án đình đám. NSND Huỳnh Tú không chỉ đồng hành cùng con trong các MV mà còn xuất hiện chung trên sân khấu concert All-Rounder.
Ông chia sẻ: "Soobin thật sự đã trưởng thành khi là người của công chúng. Lịch trình của con dày đặc, bận rộn cả những ngày lễ Tết. Tôi hiểu tính chất công việc nên không trách móc, chỉ mong con luôn giữ sức khỏe."
Điều khiến người nghệ sĩ gạo cội xúc động nhất là những khoảnh khắc sau các đêm nhạc: "Nhiều lần tôi lặng lẽ tìm một góc để khóc vì xúc động. Tôi không nghĩ con có thể vượt qua cường độ làm việc khủng khiếp đến vậy. Có lúc con đi không vững trong hậu trường, sụt cân nhưng chỉ cần bước lên sân khấu là quên hết để 'cháy' với khán giả."
Niềm tự hào khi con kế thừa âm nhạc truyền thống
Một trong những điều khiến NSND Huỳnh Tú hạnh phúc nhất là việc Soobin ngày càng quan tâm và thử nghiệm các sản phẩm âm nhạc truyền thống - thể loại ông theo đuổi suốt 55 năm qua.
"Khi Soobin diễn 'Trống cơm', 'Ngồi tựa mạn thuyền' với đàn bầu trên các sân khấu, tôi xúc động vô cùng. Lúc con làm MV 'Mục hạ vô nhân' tôn vinh hát xẩm và hỏi 'Bố bận không, con muốn kết hợp bố trong dự án', tôi đáp ngay: 'Bố sẵn sàng cùng con đi bất cứ đâu'."
Ông nhấn mạnh: "Không phải vì quan hệ bố con mà tôi khen ngợi Soobin. Mọi thứ đang vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Làm dự án về nghệ thuật dân gian không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà phải gắn với câu chuyện bảo tồn văn hóa."
Những trăn trở của người cha nghệ sĩ
Bên cạnh niềm vui, NSND Huỳnh Tú cũng bộc bạch những nỗi lo khi con ngày càng nổi tiếng: "Trước đây khi con chưa nổi tiếng, tôi còn vô tư. Hiện con được khán giả công nhận và kỳ vọng thì áp lực sẽ lớn hơn. Tôi chỉ sợ con không đáp ứng được hoặc hụt hơi."
Ông tiết lộ: "Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc chỉ vì nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Giống như tài sản, khi chưa có gì thì thấy bình thường, còn một khi có rồi lại càng sợ mất."
NSND Huỳnh Tú luôn nhắc nhở con: "Tiền bạc hay danh tiếng không đổi lại được sự bình yên. Bây giờ con đã trưởng thành, tôi không can thiệp sâu nữa, chỉ đứng phía sau động viên."
Mong ước giản dị cho tương lai
Ở tuổi 66, nghệ sĩ Huỳnh Tú có những mong mỏi rất đỗi giản dị dành cho con trai: "Tôi hy vọng Soobin sớm lập gia đình. Thỉnh thoảng bố con ngồi nói chuyện, tôi cũng hỏi về chuyện này vì cậu đã 34 tuổi rồi nhưng con hay tránh."
Ông thấu hiểu: "Tôi hiểu con vẫn ưu tiên cho sự nghiệp, bao nhiêu tiền làm ra đều đổ vào dự án hay thiết bị làm nhạc. Mong mỏi nhưng tôi không gây áp lực lên con."
Với kinh nghiệm từng trải trong hôn nhân, ông chia sẻ: "Tôi thương con vì chịu thiệt thòi khi bố mẹ chia tay. Tiền bạc không thể đổi lấy hạnh phúc. Mong ước của tôi là các con có cuộc sống bình an, biết yêu thương nhau là đủ."
Di sản âm nhạc và sự kế thừa
NSND Huỳnh Tú - nghệ sĩ đàn bầu kiêm đạo diễn sân khấu - luôn trăn trở về việc gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống. Ông tâm sự: "Không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp cùng thời đều từng phải làm đủ nghề mới có thể sống và giữ đam mê với nghệ thuật dân tộc."
Ông nhận xét tích cực về xu hướng hiện nay: "Lớp trẻ đã biết kết hợp âm thanh, hình ảnh hiện đại với chất liệu dân tộc. Như trong MV 'Mục hạ vô nhân', việc đưa chất liệu xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại tạo nên bản phối đậm đà bản sắc."
Lời nhắn nhủ cuối cùng của ông dành cho con trai và thế hệ trẻ: "Những thứ không có gốc rễ văn hóa có thể nổi nhanh nhưng rất dễ phai. Nếu thể hiện được tính độc đáo và bản địa trong âm nhạc, giá trị đó sẽ theo con suốt đời."



