Nhạc sĩ Phật giáo Nguyễn Hiệp qua đời ở tuổi 79
Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp qua đời ở tuổi 79

Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, một trong những nhạc sĩ nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc Phật giáo và thiếu nhi, đã từ trần vào lúc 18h37 ngày 13/5 tại nhà riêng ở phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ tang của ông được tổ chức tại nhà ở Bảo Lộc từ sáng ngày 14/5. Gia đình dự kiến sẽ đưa ông đi hỏa táng vào sáng ngày 16/5 tại địa phương.

Nhạc sĩ Lê Anh Tú, Phó Chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM, bày tỏ sự bất ngờ khi biết tin: "Chú là thành viên của Hội Âm nhạc TP.HCM nhưng đã nhiều năm sống ở Bảo Lộc và không tham gia sinh hoạt Hội. Vì vậy, khi nghe tin về chú, tôi cũng rất ngỡ ngàng."

Nhiều nghệ sĩ cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của ông. Ca sĩ Mỹ Lệ đã liên hệ với một số người quen trong nghề để tìm cách đến viếng nhưng không có thông tin cụ thể. Nhạc sĩ Khắc Dũng chia sẻ: "Tôi nghe tin mà ngỡ ngàng. Anh Nguyễn Hiệp là người hiền lành, dễ mến và chân thành."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc đời và sự nghiệp

Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp sinh năm 1947 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Ông là một Phật tử thuần thành với pháp danh Minh Hòa, dành trọn cuộc đời để sáng tác những ca khúc mang đậm triết lý Phật giáo. Âm nhạc của Nguyễn Hiệp được đánh giá là giàu chất triết lý, từ tốn và sâu lắng, truyền tải tinh thần đạo Phật một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là album "Mẹ của con" với 10 ca khúc như: Khúc ca mẹ, Chiều thu nhớ mẹ, Chiều Vu lan trắng, Tình hoa trắng, Mùa xuân này tôi không còn mẹ, Bông hồng dâng mẹ... được thể hiện bởi các ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hiền Thục, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Mỹ Dung, v.v.

Ở mảng nhạc Phật giáo, ông sáng tác nhiều tác phẩm như: Mấy độ luân hồi, Từ bi ca, Hôm nay Phật đản sanh (do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện), Bài ca nhập diệt,... Trong khi đó, ở mảng nhạc thiếu nhi, ông được biết đến qua các bài hát như: Nhịp điệu tuổi thơ (do ca sĩ Cẩm Ly thể hiện), Ban kèn xanh, Bé quét nhà,...

Nhiều năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Hiệp sống chủ yếu tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, thỉnh thoảng mới xuống TP.HCM khi có công việc. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình