Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Từ nhỏ, cô đã theo học lớp người mẫu nhưng sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và ca hát. Năm 18 tuổi, cô lần đầu đóng vai chính trong sitcom Những thiên thần áo trắng. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua. Năm 2026, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8 do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn thực hiện.
Tuổi thơ khó khăn và chuyện học hành
Miu Lê từng chia sẻ về tuổi thơ nhiều biến động. Cô sinh ra ở Ninh Thuận, còn nhỏ đã được cha mẹ đưa vào TP.HCM. Gia cảnh khó khăn, nhưng gia đình rất khuôn phép. Cô kể: "Từ bé tôi chỉ được chơi với chị gái, 11h tan học đúng 15 phút có mặt tại nhà, không được tham gia các buổi sinh hoạt trường lớp, dã ngoại. Tôi không được uống sữa, ăn vặt như những đứa trẻ khác. Tan học, hai chị em về nhà phụ mẹ cắt chỉ. Ngày thường, nhà tôi ăn cơm với nước mắm tỏi, cuối tuần 'sang' hơn có chà bông được mẹ xào thật mặn. Suốt tuổi thơ, tôi chỉ mặc quần áo, dùng cặp và sách vở cũ của chị gái hơn 2 tuổi."
Về học tập, cô cho biết: "Tôi học cấp 1 loại giỏi, lên trung học loại khá, cấp 3 chỉ xuống trung bình. Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành."
Tiếc nuối vì bỏ học đại học
Trong một lần livestream, nữ ca sĩ thú nhận chỉ học đến năm 2 đại học rồi bảo lưu để tập trung làm nghệ thuật. Ban đầu cô chỉ định bảo lưu tạm thời, nhưng sau đó nhận ra việc đi học lại không dễ. "Sau khi bảo lưu đại học, tôi bị cuốn vào công việc nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn", cô tâm sự. Cô cũng khuyến khích mọi người nên cố gắng hoàn thành việc học.
Từ đam mê hàng hiệu đến thay đổi sau dịch
Khi kiếm được nhiều tiền, Miu Lê thừa nhận từng đắm chìm vào vật chất, ưa thích những nơi sôi động, đến nỗi khi tìm kiếm tên cô trên Google thường kèm từ khóa hàng hiệu. "Tôi từng rất thích chỗ xập xình, không tụ điểm nào ở TP.HCM vắng mặt Miu Lê, dĩ nhiên tốn tiền không xuể", cô nói. Tuy nhiên, trải qua thời kỳ dịch Covid-19 phải sống cô đơn giữa bốn bức tường, cô nhận ra túi hiệu vài trăm triệu đồng cũng đựng được như túi thường. "Hành trình trải nghiệm hàng hiệu đã chấm dứt. Hiện tại, tôi đề cao tình người, cống hiến gì cho xã hội và truyền đến cộng đồng năng lượng nào", Miu Lê chia sẻ.
Vướng vào ma túy tại Hải Phòng
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) kiểm tra tại bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm: Vũ Khương An (1995, TP.HCM), Trần Đức Phong (1991, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (1990, Cát Hải), Trần Minh Trang (1996, Hà Nội), Lê Ánh Nhật (1991, TP.HCM) và Vũ Thái Nam (2002, Bắc Ninh). Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý theo quy định.



