Tối 2/7/2026, ca sĩ Mỹ Tâm đã có màn trình diễn đầy cảm xúc tại Quảng trường Độc Lập, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ tổ chức show diễn quy mô lớn tại địa danh lịch sử này, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và truyền thông.
Đêm nhạc thăng hoa với loạt bản hit
Mỹ Tâm mở màn bằng ca khúc “Cây đàn sinh viên” khiến không khí sôi động ngay từ những phút đầu. Cô liên tục thể hiện hơn 20 ca khúc, từ những bản ballad sâu lắng như “Họa mi tóc nâu”, “Như một giấc mơ” đến các ca khúc sôi động như “Người hãy quên em đi”, “Đừng hỏi em”. Giọng hát live đầy nội lực của cô khiến khán giả vỡ òa cảm xúc.
Kết nối đặc biệt với khán giả
Không chỉ trình diễn, Mỹ Tâm còn chia sẻ những câu chuyện đời thường, tình cảm với khán giả. Cô bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi được hát giữa lòng Thủ đô, nơi có Quảng trường Độc Lập linh thiêng. Đây là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của tôi.” Nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt khi nghe cô hát “Ước gì” – ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Đánh dấu cột mốc sự nghiệp
Đêm nhạc kéo dài 3 giờ đồng hồ, khép lại với màn pháo hoa rực rỡ. Theo ban tổ chức, sự kiện có sự tham gia của khoảng 30.000 khán giả, vượt xa dự kiến. Mỹ Tâm cho biết cô sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc ý nghĩa trong thời gian tới, nhằm tri ân tình cảm của người hâm mộ.



