Long Nhật nhớ lại thời trẻ trốn nhà đi hát và những kỷ niệm khó quên với đồng nghiệp
Long Nhật kể thời trẻ trốn nhà đi hát và kỷ niệm với đồng nghiệp

Long Nhật bồi hồi nhớ lại thời trẻ trốn nhà đi hát và những kỷ niệm khó quên

Để có được sự nghiệp âm nhạc như ngày hôm nay, ca sĩ Long Nhật không thể nào quên quãng thời gian những năm 1989, khi anh bắt đầu con đường nghệ thuật bằng việc hát cho Đoàn ca nhạc nhẹ của thành phố Huế. Thời điểm đó, nam ca sĩ trẻ tuổi đã quyết định trốn nhà để vào Đà Nẵng theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng của mình. Dẫu bị gia đình cấm cản quyết liệt, nhưng giọng ca của bài hát Tóc em đuôi gà vẫn kiên quyết đi theo tiếng gọi của sân khấu. Sau đó, ông chính thức gia nhập đoàn ca múa nhạc Hải Đăng – nơi được xem là đã đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc cho sự nghiệp lâu dài của mình.

Những ngày tháng không nghĩ đến tiền bạc hay danh vọng

Ca sĩ Long Nhật tâm sự rằng, vào những năm 1989, bản thân anh không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở nên nổi tiếng, càng không màng đến việc kiếm tiền từ nghệ thuật. Thời ấy, các đoàn nghệ thuật nhà nước còn gặp nhiều khó khăn về vật chất, nhưng các nghệ sĩ lại cảm thấy "rất sướng" theo một cách riêng khi không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, bởi mọi thứ đã có đoàn và nhà nước chu cấp. Thay vào đó, họ chỉ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, đó là việc luyện tập và biểu diễn trên sân khấu.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Khi đó, tôi không bao giờ nghĩ tới cát sê, ăn củ khoai, củ sắn hay gói xôi cũng được, miễn là tối được lên sân khấu hát. Cả ngày không nghĩ gì ngoài việc đến tối sẽ được ra ngoài biểu diễn. Đó là một thời vừa đi hát, vừa học trong một đoàn ca nhạc lớn".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giai đoạn rực rỡ tại đoàn Hải Đăng và những đồng nghiệp thân thiết

Khi nhắc về giai đoạn rực rỡ và tự hào nhất trong sự nghiệp, Long Nhật không ngần ngại nói về 5 năm đầu tiên khi làm việc tại đoàn Hải Đăng. Ca sĩ sinh năm 1967 tiết lộ rằng, thời điểm đó, đoàn có một tiêu chí rất đặc biệt là không mời các ngôi sao từ Thành phố Hồ Chí Minh ra biểu diễn, mà thay vào đó là đào tạo những nhân tố trẻ đầy tiềm năng. Trong môi trường ấy, nhiều giọng ca tài năng đã được phát hiện và dần trở nên nổi tiếng như Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết… Với Long Nhật, đó không chỉ là những đồng nghiệp mà còn là những thần tượng lớn trong lòng ông.

Trong số đó, Ánh Tuyết được xem như một người chị, Mỹ Hạnh là cô em gái, còn Ngọc Thúy là người bạn thân thiết nhất của Long Nhật. Giọng ca Tóc em đuôi gà còn bật mí thêm rằng, mỗi tối sau khi diễn xong, dù có bao nhiêu bạn bè hay khán giả rủ đi ăn, đi chơi, nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại để xem các đồng nghiệp của mình biểu diễn.

Kỷ niệm khó quên với danh ca Bảo Yến và món quà đặc biệt từ Ngọc Thúy

Khi chuyển sang làm việc tại Hải Đăng 2, đoàn bắt đầu mời những giọng ca nổi tiếng về biểu diễn. Long Nhật nhớ như in buổi đầu tiên có sự góp mặt của danh ca Bảo Yến tại Cam Ranh, khi đang hát nửa chừng thì bất ngờ mất điện. Tưởng chừng như đêm diễn sẽ bị gián đoạn, nhưng khán giả vẫn không bỏ về mà còn nhiệt tình cổ vũ các ca sĩ không cần hát, chỉ cần nhảy là được. Thế là các ca sĩ vẫn tiếp tục nhảy trong ánh đèn pin mà khán giả rọi lên từ phía dưới, tạo nên một ký ức vô cùng khó quên. Với nam ca sĩ, điều đó đã chứng minh cho sức ảnh hưởng sâu sắc của một thế hệ nghệ sĩ trong ký ức của ông.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đặc biệt, Long Nhật tiết lộ một kỷ niệm đặc biệt mà mỗi khi nhớ lại, anh vẫn không khỏi xúc động. Đó là vào một buổi chiều gần tết, Ngọc Thúy đã kéo anh ra một góc để tặng quà. Món quà là 5 phân vàng được gói cẩn thận trong 3 đến 4 lớp giấy báo. "Đó không chỉ là món quà vật chất trong thời điểm khó khăn, mà còn là tình đồng nghiệp, tình chị em ấm áp giữa những người nghệ sĩ trẻ", nam ca sĩ bày tỏ.

Ngày nay, ngoài việc tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu, Long Nhật còn thường xuyên góp mặt trong các gameshow giải trí. Gần đây, ông đã tham gia chương trình Dấu ấn tình ca, tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả yêu nhạc.