Jungkook BTS gây tranh cãi khi livestream đêm khuya trong tình trạng say xỉn
Theo thông tin từ tờ Starnews, sự kiện livestream kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi vào rạng sáng ngày 26/2 của Jungkook - thành viên nhóm nhạc đình đám BTS - đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Buổi phát trực tiếp diễn ra trong đêm khuya, với hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện trong tình trạng ngà ngà say, kèm theo những lời nói và hành động được nhiều người cho là quá khích và thiếu phù hợp.
Những chia sẻ bất ổn và hành động gây sốc
Trong suốt buổi livestream, Jungkook đã có những tâm sự thẳng thắn, bộc bạch về áp lực từ công ty quản lý và mong muốn được sống thành thật. Anh chia sẻ: "Giờ tôi đã 30 tuổi rồi, nói về chuyện hút thuốc thì không được sao? Tôi từng hút khá nhiều nhưng đã cố gắng và bỏ được. Nhưng cứ nói những chuyện này là công ty lại làm ầm lên. Việc tôi say rồi nói thẳng cũng là tính cách và suy nghĩ của tôi. Tôi muốn nói chuyện thoải mái mà không cần để ý đến công ty... Tôi muốn sống thành thật, nếu có làm sai thì cũng muốn thừa nhận. Nếu tôi là nghệ sĩ solo, là người làm nhạc một mình, chắc tôi đã nói hết mà chẳng cần bận tâm".
Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn có hành động giơ "ngón tay thối" và chửi thề trước ống kính. Khi người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và khuyên anh nên kết thúc buổi livestream, Jungkook đã đáp lại một cách gay gắt: "Sao lại bảo tôi tắt? Đừng chỉ đạo tôi phải làm thế này thế nọ". Những hình ảnh và lời nói này nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ và công chúng.
Làn sóng tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng
Sự việc đã làm bùng lên cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người dùng mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động của Jungkook, cho rằng anh đã hành xử thiếu suy nghĩ khi có một lượng lớn người hâm mộ ở độ tuổi thiếu niên theo dõi. Một số bình luận tiêu biểu bao gồm:
- "Đã đội vương miện thì phải chịu được sức nặng"
- "Đối với nghệ sĩ thì việc quản lý hình ảnh cũng là một phần của đạo đức nghề nghiệp"
- "Không chỉ nghệ sĩ, ai đi làm cũng phải chấp nhận một số điều bất tiện. Tối thiểu phải giữ chuẩn mực cơ bản"
- "Say rượu nói năng vậy là phong cách sao?"
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phê phán, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng Jungkook có quyền được thể hiện cảm xúc và suy nghĩ chân thật của bản thân, đồng thời nhấn mạnh rằng áp lực từ nghề nghiệp và sự kỳ vọng của công chúng có thể là gánh nặng tâm lý lớn đối với các nghệ sĩ.
Bối cảnh và những dự án sắp tới của BTS
Jungkook sinh năm 1997, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS. Anh từng được vinh danh là "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới ở độ tuổi 25" trong một cuộc bình chọn uy tín. Sự việc livestream diễn ra trong bối cảnh nhóm đang chuẩn bị cho những dự án quan trọng sắp tới.
Theo kế hoạch, BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang vào ngày 20/3 trên toàn cầu với đội hình đầy đủ 7 thành viên. Bên cạnh đó, nhóm cũng sắp bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (world tour) từ tháng 4/2026, dự kiến kéo dài đến năm 2027. Những sự kiện này đang được người hâm mộ trên khắp thế giới mong đợi với sự háo hức đặc biệt.
Sự cố livestream của Jungkook một lần nữa làm nổi bật những áp lực và thách thức mà các ngôi sao K-pop phải đối mặt trong việc cân bằng giữa đời sống cá nhân và hình ảnh công chúng. Trong khi một bộ phận công chúng yêu cầu sự hoàn hảo từ các thần tượng, thì chính những nghệ sĩ này cũng có nhu cầu được sống thật và thể hiện con người thực của mình. Cuộc tranh luận này dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt khi BTS chuẩn bị cho các hoạt động comeback quan trọng.



