Trong tác phẩm âm nhạc mang tên 'Giọt nước đầu nguồn', nghệ thuật hát then truyền thống được kết hợp với rap hiện đại để kể lại câu chuyện lịch sử của tỉnh Cao Bằng. Tác phẩm do hai nghệ sĩ thuộc thế hệ gen Z thể hiện: Nguyễn Hoàng Yến, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và rapper Trung Hiếu.
Ý tưởng từ bài thơ của Bác Hồ
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, người sáng tác ca khúc, chia sẻ rằng khi đọc bài thơ 'Pác Bó hùng vĩ' của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh đã nảy ra ý tưởng tạo nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại qua âm nhạc. Hình ảnh 'giọt nước đầu nguồn' trong tên bài ca không chỉ là dòng nước mát lành từ suối Lê Nin mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc, chảy mãi qua các thế hệ. Đồng thời, hình ảnh này cũng gắn liền với phong tục lấy nước đầu nguồn đầu năm của dân tộc Nùng, cầu mong may mắn và sức khỏe.
Sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại
Trong tác phẩm, thang âm và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của hát then Tày - Nùng cùng với thanh âm của đàn tính tẩu được lồng ghép khéo léo, tạo nên một âm hưởng vừa cổ điển vừa mới mẻ. Sự kết hợp này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc mà còn thu hút sự chú ý của giới trẻ.
Quảng bá cảnh quan Cao Bằng qua MV
MV 'Giọt nước đầu nguồn' còn là một hành trình du lịch qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Cao Bằng như suối Lê Nin, núi Các Mác, thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Đặc biệt, suối Lê Nin và núi Các Mác là hai địa danh do chính Bác Hồ đặt tên, góp phần làm tăng thêm ý nghĩa lịch sử cho tác phẩm. Qua MV, nhóm thực hiện mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Cao Bằng đến với khán giả trong và ngoài nước.
Nguyễn Hoàng Yến, một trong hai nghệ sĩ thể hiện, bày tỏ: 'Chúng em là những người trẻ, muốn dùng tiếng hát của mình để quảng bá nét đẹp quê hương và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa'. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong thời đại mới.



