Hà Trần gửi gắm cảm xúc Tết quê hương qua ca khúc mới
Ca sĩ Hà Trần vừa ra mắt ca khúc "Hà Nội những sắc hoa mùa xuân" của nhạc sĩ Giáng Son, mang đến một bản tình ca dịu dàng về cảm xúc khi trở về quê hương trong ngày Tết. Bài hát mở ra khung cảnh rộn ràng của mùa xuân, với niềm hạnh phúc khi được đứng giữa quê hương trong thời khắc đoàn viên. Ca từ đẹp như: "Mùa về cho bao nụ hôn hân hoan, bình minh khoe sắc ngập tràn. Những con đường dãy phố thân quen, nay khoác lên mình một màu áo mới" đã khắc họa sinh động không khí Tết truyền thống.
Ký ức Tết quê hương và hành trình trở về
Khi thu âm ca khúc, Hà Trần nhớ lại những lần trở về Việt Nam ăn Tết, những buổi sáng thong thả dạo phố, và những bữa cơm đủ đầy bên gia đình. Chị chia sẻ: "Tết với tôi là khoảng lặng để thở sâu, nhìn lại những điều chưa trọn vẹn và nhẹ nhàng bước tiếp. Tôi thích bài hát vì ca từ đẹp, giai điệu dịu dàng, nữ tính". Năm nay, ca sĩ về Việt Nam dịp cận Tết để đón giao thừa và tranh thủ ở bên bố - nghệ sĩ Trần Hiếu, người đang có sức khỏe suy yếu do mắc ung thư giai đoạn cuối. Sau đó, chị sẽ bay về Mỹ vào mùng 1 Tết.
Nguồn cảm hứng từ thơ và ký ức tuổi thơ
Ca khúc được phổ từ thơ của Dương Quyết Thắng - một tác giả gắn bó lâu năm với đề tài hoa. Ông viết bài thơ từ những lần dạo chợ xuân, nơi ông cảm nhận vẻ hồn nhiên, thanh nhã rất riêng của người Hà Nội giữa dòng người tất bật. Đọc bài thơ, nhạc sĩ Giáng Son nhớ về ký ức tuổi thơ bên mẹ, cùng bà chọn những cành đào, thược dược, violet, lay ơn để trưng bày ngày Tết. Chị đã dành gần một năm để trau chuốt giai điệu cho tác phẩm này.
MV ấm áp và phong cách âm nhạc trẻ trung
MV do đạo diễn Minh Quốc thực hiện, tái hiện hình ảnh một ngôi nhà cổ ngập hoa và ánh nắng với tông vàng ấm bao phủ, gợi cảm giác hoài niệm. Hình ảnh Giáng Son đàn và Hà Trần hát trong căn nhà xưa được xây dựng như một cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai người phụ nữ Hà Nội. Khác với "Hà Nội 12 mùa hoa" - ca khúc điểm danh các loài hoa suốt bốn mùa, "Hà Nội những sắc hoa mùa xuân" mang màu sắc trẻ trung hơn, tập trung vào những loài hoa chỉ nở dịp Tết, không chỉ khắc họa cảnh sắc mà còn miêu tả không khí đón xuân.
Hành trình nghệ thuật của Hà Trần và Giáng Son
Hà Trần, 49 tuổi, là con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, từng ra nhiều album như "Em về tinh khôi", "Bài tình cho giai nhân", và "Nhật thực". Chị theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, và được xem là một trong bốn diva đương đại của Việt Nam. Năm 2022, album "Nhật Thực" của chị được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm.
Nhạc sĩ Giáng Son, 51 tuổi, là con nhạc sĩ Hoàng Kiều, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và sáng tác. Chị từng thành lập nhóm nhạc Du Ca (sau đổi tên thành 5 Dòng Kẻ) và ra mắt album "Cỏ và mưa - 30 tình khúc Giáng Son". Năm 2005, chị nổi tiếng hơn sau khi nhận giải Nhạc sĩ ấn tượng tại Bài hát Việt. Bên cạnh sáng tác, Giáng Son còn là giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình truyền hình như "Sao Mai Điểm hẹn" và "Sing My Song".



