Concert Anh Trai 'Say Hi' Đêm 9: Sự Chênh Lệch Giọng Hát Bộc Lộ Sau Quy Định Cấm Hát Nhép
Tối 18/4, concert Anh Trai 'Say Hi' đêm thứ 9 đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCM. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quy định về hoạt động biểu diễn được siết chặt hơn, đặc biệt liên quan đến việc hạn chế hát nhép và hát đè. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các nghệ sĩ, buộc họ phải điều chỉnh cách trình diễn và làm lộ rõ sự chênh lệch về năng lực giọng hát.
Thay Đổi Trong Cách Trình Diễn Sau Quy Định Mới
Với concept 'Reply 2024', concert đêm 9 được xây dựng theo cấu trúc đảo chiều thời gian, bắt đầu từ điểm kết thúc rồi lần lượt gợi lại những dấu mốc ban đầu của hành trình Anh Trai 'Say Hi'. Mở đầu đêm diễn là ca khúc 'Say hi never say goodbye', vốn thường được đặt ở phần kết của các concert trước. Tuy nhiên, cách sắp xếp này phần nào khiến phần mở đầu của chương trình thiếu cao trào, không tạo được sự bùng nổ cần thiết.
Đáng chú ý, sau quy định cấm lạm dụng hát nhép, đêm diễn ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt. Tình trạng hát đè được hạn chế; phần playback vẫn được sử dụng nhưng tiết chế hơn, giúp khán giả nghe rõ giọng thật của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ sự chênh lệch về năng lực giọng hát giữa các thành viên.
Sự Chênh Lệch Giọng Hát Giữa Các Nghệ Sĩ
Một số nghệ sĩ như Hùng Huỳnh và Đỗ Phú Quí, vốn không xuất thân từ ca hát, đã để lộ hạn chế, thậm chí có thời điểm giọng bị chìm, khó nghe. Ngược lại, những gương mặt có thế mạnh về giọng hát như Anh Quân AP, Anh Tú, Ali Hoàng Dương và Phạm Anh Duy được trao thêm các bản phối mới và đảm nhận nhiều tiết mục hơn. Lợi thế này được thể hiện rõ nét trong các phần dàn dựng như 'Catch me if you can' (phiên bản rock) hay 'Kim phút kim giờ'.
Việc dẫn dắt theo hướng tái hiện lần lượt các Live Stage khiến số lượng ca khúc được phân bổ tương đối đồng đều, không quá phụ thuộc vào các bản hit lớn. Đất diễn vì vậy cũng được chia đều hơn, tránh tình trạng một vài nghệ sĩ chiếm ưu thế áp đảo như ở các đêm trước.
Những Điểm Nhấn và Hạn Chế Của Đêm Diễn
Phần bản phối được xử lý theo hướng dễ nghe, bắt tai, mang màu sắc vui nhộn. Sự hưởng ứng sôi động từ khán đài giúp các tiết mục này trở thành điểm nâng cảm xúc rõ nét cho chương trình. Tuy nhiên, đêm diễn khá thiếu năng lượng ở những phút đầu do không có một màn mở đầu ấn tượng.
Tâm điểm của đêm diễn được đẩy về phần cuối, khi 5 'anh trai' nổi bật nhất chương trình lần lượt đảm nhận các sân khấu solo. Đức Phúc với 'Phù Đổng Thiên Vương' gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng mang màu sắc văn hóa Việt. Isaac lựa chọn hướng thể hiện tiết chế hơn với 'Tâm ý đổi thay'. Khép lại, HIEUTHUHAI mang đến 'Người im lặng gặp người hay nói', tạo điểm nhấn cho phần cuối chương trình.
Chương trình cũng có những nỗ lực làm mới, như điều chỉnh tiết mục 'Cách yêu đúng điệu' thành phiên bản 'anh trai' và đưa khách mời vào sân khấu. Tuy nhiên, việc này đôi lúc khiến sự chú ý bị phân tán. Phần LED với hơi hướng steampunk tạo hiệu quả thị giác nhưng đôi lúc thiếu nhất quán, khiến tổng thể trở nên phần nào rối.
Kết Luận: Duy Trì Cảm Xúc Nhưng Cần Bứt Phá
Dù còn một số hạn chế về dàn dựng, kịch bản và quy mô đầu tư, concert Anh Trai 'Say Hi' đêm 9 vẫn phần nào đáp ứng được kỳ vọng của khán giả trung thành, với các phần trình diễn ở mức ổn định và giữ được tinh thần quen thuộc của thương hiệu. Tuy nhiên, việc kéo dài nhiều đêm vẫn khó tránh khỏi cảm giác lặp lại, thiếu yếu tố mới. Nếu tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, chương trình sẽ cần những bước bứt phá rõ rệt hơn để duy trì sức hút và tránh rơi vào vòng lặp quen thuộc.



